Mình sinh bé đầu lòng 3,4lg ít sữa nên bé ti cả ti mẹ và ti Bình . Nhưng được 2,5 tháng bé bỏ hẳn ti ngoài dù để bé thật đói cho ti thì bé chỉ ngậm nhai cười hoặc khóc gắt đòi ti mẹ , sữa mẹ ít kg đủ nhu cầu nên bé bú ti mẹ càng nhiều cứ 30p- 1tieng là bé đòi bú kg ăn Bình ti hay bất kể loại sữa , lúc bé 14 tháng mình vỡ kế hoạch nên phải Cai gấp mình đã Cai thành công như sau . Mình cho bé ăn no bữa sáng lúc nào bé đòi ti thù mình vạch ti được mình tự lấy son , bút dạ vẽ ngoằn ngèo quái dị bé sợ kg i nữa , nhưng khó nhất là lúc bé ngủ trưa vì bé phải ti mẹ mới ngủ . Vậy mình đã mua Bình ti nuk , vắt sữa mẹ ra nhét ti Bình vào , thường kg bao giờ bé chịu bú , nhưng Bình có mùi sữa mẹ Cộng Bình ti nuk mềm nên bé ti luôn . Lần thứ 2-3 bé đòi mình làm vẫn vắt sữa mẹ đồng thời cho bé xem ti mẹ để bé sợ và bỏ
Lần 4-5 mình pha 50% sữa mẹ 50% sữa ngoài vô Bình
Lần thứ 6-7 pha 100% sữa công thức vậy là bé bú được ti Bình ,
Còn mình uống thuốc Cai sữa và uống nước lá cây dâu để sữa kg về vậy là 2 ngày mình đã cau được ti giờ bé 3 tuổi nặng 17kg rồi , nếu các bạn Cai ti con sớm hay giúp bé Bú Bình ,đảm bảo ban se thành công
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1