Em 19t, cận từ hồi cấp 1 (không bẩm sinh). Đến lớp 9 thì tập tành đem kính to nobita. Mặt to thấy đem nhìn ok hơn nên đeo loại đó đến giờ luôn. Cũng chả biết từ lúc nào, phải do loại kính không mà mắt hay nhức và mệt mỏi. Ngủ đủ cũng mệt mắt nữa. Em có mua thuốc nhỏ nhưng cũng không khả quan mấy, thuốc thì thấy chả có công dụng luôn :)). Dạo này giảm cân, sẵn ăm rau càrốt nhiều mà cũng chưa thấy khá lên (mới ăn mấy ngày à) hihi. Có mẹ nào biết ăn hay thuốc gì sáng mắt không ạ, cả phải mắt kính to làm hư mắt không? Trước mắt em bình thường mà giờ em mới nhận ra lúc gỡ mắt kính em hơi lé nữa, nhìn kỳ chả bao giờ dám gở lúc ngoài đường. Nghe nói kính to thì đeo lệch tiêu cự mà chả biết có hại mắt không. Còn lé thì có bài trên google bảo là mắt cận sẽ bị lác điều chỉnh mắt lúc gỡ mắt kính. Vì trước năm lớp 9 em ít đem kính hơn. Ai giải đáp dùm em cám ơn!