E năm nay mới 21 tuổi, tự dưng bị mất ngủ nặng và rất hay cảm thấy lo lắng trong cuộc sống. Có giai đoạn lo đến mức suốt ngày chỉ muốn đến bệnh viện và gặp bác sĩ, khám đủ các chuyên khoa và uống thuốc chữa từ dạ dày, đại tràng, đông y, châm cứu bấm huyệt mà vẫn không khỏi lo lắng và mất ngủ. Về sau không chịu nổi phải vào bệnh viện bạch mai khoa thần kinh khám thì người ta nói bị rối loạn lo âu trầm cảm. Sau 1 thời gian dùng thuốc nay e đã ngủ được khoảng 3,4 tiếng, dấu hiệu lo âu có giảm đi. Tuy nhiên giấc ngủ bình thường chưa hồi phục, không biết đã có ai từng bị giống e và có kinh nghiệm khỏi bệnh chia sẻ với e với để e có nghị lực tiếp tục chữa bệnh với.