Em thương mẹ em lắm , năm nay mẹ em 48 tuổi rồi ! Người ta bảo "49 chưa qua , 53 đã tới" quả không sai . Em cũng lường trước được việc này , nhưng thật sự không biết xử trí ra sao . Lúc sáng , nhà có khách ngồi ở phía sau nhà . Mẹ về , dựng xe ở trước nhà . Quái lạ , sao không chạy vào trong này mà dừng ... Mẹ lủi thủi đi vào góc khuất rồi vào phòng ngủ . Dạo này để ý thấy mẹ cứ "bệnh" suốt , mà đáng nhẽ "bệnh" này 1 tháng 3-4 ngày thôi chứ ...
Chiều về hỏi bà chị thân yêu , và đã có câu trả lời : Mãn kinh or tiền mãn kinh ... Y sĩ được 1 năm nhưng chị cũng hông biết gì nhiều , mà em cũng ngại hỏi . Nhìn mẹ bực bội bất thường em lại nhớ mang máng bài giảng của thầy dạy Sinh hồi năm cấp 3 . Quả thật đúng rồi , không sai vào đâu được .
Nhưng bây h em phải làm gì hả mọi người ??? Con trai 19t thì ngại hỏi lắm ạ , dù em với mẹ rất gần gũi nhau .
Mạn phép lập topic để các chị , các cô ... tư vấn cho con/em vài câu về những việc nên làm , về tâm sinh lí của người phụ nữ giai đoạn này ...
Xin cám ơn mọi người rất nhiều .
p/s: sắp vào SG học rồi , xa mẹ , thương mẹ quá , huhu