Chào các mẹ, em mới tham gia DIễn đàn, đã học hỏi đc nhiều kinh nghiệm của các mẹ,nên nay cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân , hi vọng sẽ giúp đc các mẹ phần nào


Vấn đề em muốn chia sẻ là BỆNH TRĨ SAU SINH , em nghĩ là đa phần các mẹ đều bị ( ko chỉ các mẹ mà bất kì ai cũng bị,nếu áp dụng em nghĩ cũng sẽ đỡ ^^)


Em mói sinh bé hôm 17/8/2015 , tiền sử đã bị trĩ từ hồi sviên nhưng em ko bao h bị chảy máu hy khó chịu ( có thể từ lúc bị, hễ khó chịu vì trĩ là em lại xông diếp cá nên đỡ lại thôi, nói chung bị bệnh này em xác định chung sống với nó cả đời chứ ko mong khỏi hẳn). Sau khi sinh 1 phần vì rặn ko đúng cách nên trĩ em lòi ra 2 múi bằng 2 đốt ngón tay, sưng tấy đỏ và ko co lên đc, nó cứ chình ình ngay 2 bên hậu môn đến nỗi em ko ngồi đc, ko đi được, nằm giường cũng đau nhức khó chịu vô cùng, ko thấy đau vết khâu tầng sinh môn, chỉ thấy đau trĩ, hic hic. Em đau như thế 2ngày đến ngày thứ 3 em buồn đi nặng, đã thụt mà nó cũng rặn như rặn đẻ mới ra thành ra cả ngày hôm ấy em như chết đi đc vậy, nhức lắm ạ, nằm giường rùi mà cứ rên suốt


Hehe, dài dòng quá, giờ em đi vào bài thuốc đây ạ, em bắt đầu áp dụng từ ngày thứ 4 sau sinh do nhức quá ko chịu đc. Em áp dụng liền 1 tuần búi trĩ của em co lên đc hết ( do trước sinh em cũng ko bị lòi ra, chỉ đi ị thì nó lòi ra, mình ngâm nước chè xanh đặc nó lại co lên ko gây đau đớn gì)


Bài thuốc của em như sau:


- mỗi ngày em đắp thuốc trên đầu 2 lần ( bài thuốc gia truyền mẹ em tìm gọi bác dưới quê lên đắp cho em)


- cố gắng đi đại tiện hàng ngày ( các mẹ áp dụng cách này rất hay : lấy gan bàn tay xoay quanh rốn theo chiều kim đồng hồ, tạo cảm giác buồn ị và cũng giúp đẩy phân ra ngoài, mình ko cần rặn, nên nhờ đó trĩ ko bị sưng hay nặng thêm ( em áp dụng cách này ngày nào cũng đi đc, có hôm đi đc 2 lần mà rất thoải mái ko đau rát). Các mẹ nhớ đi xong rửa bằng vòi ko dùng giấy lau nhé, sẽ bị nặng hơn đó.


- sau khi đi cầu như trên, em ngâm hậu môn vào chậu nước lá chè xanh nóng ấm pha ít muối hột tầm 10'. Sau đó em rang muối hột lên cho vào cái khăn xô rùi lên giường đắp vào hậu môn ( các mẹ chịu nóng chút sẽ giúp búi trĩ co vào đc dần dần)


- hàng ngày em còn xay thêm diếp cá đun lên uống 1,5 lít ( do cho con bú nên em đun sôi, còn ko mình uống nước diếp cá tươi sẽ tốt hơn - hơn nữa uống nhiều nước như trên cũng tốt cho bệnh trĩ này)


- hàng ngày các mẹ ăn ít tinh bột, đồ ngọt, nhiều rau, hoa quả, uống nhiều nước, cộng thêm việc cứ rảnh là các mẹ tập thót hậu môn, sẽ giúp búi trĩ co nhanh hơn


Đấy là toàn bộ kinh nghiệm của em,em áp dụng đến ngày hôm nay tròn 1 tuần trĩ đã lên hết, thực ra trĩ hết sưng và đau từ 2 hôm trước và có thể ngồi đc, nhưng hôm nay em mới thấy nó co lên đến nỗi ko tin phải lấy gương nhỏ ra soi :3


Kinh nghiệm này em nghĩ có thể áp dụng cho ai mới bị bệnh này ( vì trĩ của em mới sưng to sau sinh) , còn ai bị lâu rùi em nghĩ sẽ đỡ đc phần nào. Ít nhất cũng giúp mình ko đau rát và có thể hoạt động đc bình thường


hihi hơi dài dòng nãy giờ, hi vọng kinh nghiệm của em sẽ giúp đc các mẹ phần nào. Đúng là phụ nữ khổ thật các mẹ nhỉ, hic hic