Khoảng gần 1 tuần nay, em cứ bị khó thở, phải hít rất sâu mới thở đc í ạ. Cảm giác như kiểu đang ở dưới hồ bơi, bị ép dưới một áp lực làm cho ngực cứ nặng nặng khó chịu suốt cả ngày.
Giờ để ý lại mới nhớ, em đã từng bị thắt và nhói ở tim trong vài giây, tuy nhiên rất hiếm xảy ra, mới chỉ bị 2 - 3 lần gì đó, cả năm mới thấy bị lại. Em chủ quan, cứ nghĩ mình còn trẻ nên kệ, chả đi khám gì, lại lười thể dục thể thao nữa. Giờ mới giật mình. :-S
Các mẹ thông thái đã có ai từng bị triệu chứng như em ko ạ? Em nên đến phòng mạch tư hay đến bệnh viện để khám? Khám chỗ nào thì tốt ạ?
Bonus thêm tình hình: Em ở TP. HCM, SN 1988, 26 tuổi, mới lập gia đình được gần 5 tháng, gia đình em ko có ai mắc bệnh gì liên quan đến tim mạch, hô hấp ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Do đặc thù công việc nên giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi ăn uống của cả 2 vợ chồng em đều thất thường. Lúc...