Hôm nay rảnh mình muốn chia sẻ cho mọi người 1 số kinh nghiệm xương máu của mình. Chuyện là mình cũng đã mổ dc hơn 1 năm rồi. Mọi thứ bây giờ đã tốt hơn nhiều. Mình hiểu được cảm giác khi mắc bệnh hoang mang cỡ nào, khi biết căn bệnh mình tìm kiếm rất nhiều thông tin, nhưng hầu như rất ít những thông tin mang tính kinh nghiệm thực tế, nên mình viết bài này bằng cả tâm huyết muốn giúp mọi người bớt hoang mang hơn ạ. 

*** Khoảng cuối năm 2017

Mình bắt đầu bị táo bón lần đầu tiên trong đời mà ở mức độ nặng (từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ bận tâm đến chuyện đi tè hay đi nặng, nếu hỏi mình có đi nặng dc mỗi ngày ko? mình còn chẳng bao giờ để ý) nên việc bị táo bón như vậy mình thờ ơ bỏ qua. 2 tuần sau đó, mình bắt đầu cảm thấy táo bón càng ngày càng nặng, đến mức rát cả hậu môn, thỉnh thoảng còn có ra máu. Mình lại vô tư nghĩ chắc do nóng trong người. Mà chuyện này vốn tế nhị, mình lại là nữ nên chỉ tâm sự với ng thân nhất, thì dc khuyên là mua ống bơm thụt hậu môn để phân mềm + uống thuốc nhuận tràng. Nhưng tình trạng vẫn ko khá khẩm hơn là bao. Khoảng thời gian đó, mỗi lần nghĩ đến việc đi nặng là mình sỡ hãi vô cùng, ngồi toilet cũng cả 1-2 tiếng. Lúc đi vừa đau, vừa rát, vừa ra máu, vừa tốn rất nhiều thời gian, vừa stress. Một hôm nọ mình tắm thì lấy tay sờ vào hậu môn để rửa thì phát hiện có 1 cái gì đó nhô nhô ra. Hoang mang tột độ nên mình quyết định đi bệnh viện khám bác sĩ. 

*** Đầu năm 2018 (Bệnh Viện Thứ 1 - xin ghi tắc BV1 )

Mình đến khám tại BV1 quốc tế nổi tiếng đắt đỏ, mình đặt khám ở Khoa Nội soi hậu môn. Được nội soi hậu môn + cho thuốc về uống. Bác sĩ kết luận là Nứt kẻ hậu môn + Da thừa Hậu môn. Bác sĩ nói nếu uống thuốc 2 tuần mà ko thấy bớt thì phải mổ. Nghe đến chữ mổ thì ai mà ko sợ, mình xanh cả mặt thôi. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hi vọng có bs kê toa sẽ bớt. Nhưng không ngờ 2 tuần đó cũng ko khá khẩm hơn bao nhiêu, thuốc tây dc kê toa quá nóng hay sao mà tình trạng mình tệ hơn nữa. Có khi 4,5 ngày mình mới đi nặng dc mà vẫn rất đau rát và chảy máu. Tối có khi mình vừa đau vừa sợ đến mất ngũ, có khi muốn đi nặng lắm rồi nhg ko ra dc. Sau gần 2 tuần mình quyết định dt lên BV1 lại và quyết định mổ. Lúc mổ thì mình dc chuyển sang khoa khác vì bs phụ trách mổ là khoa Ngoại nên mình đành phải khám + nội soi lại 1 lần nữa. Thì bs ở đây lại cho mình 1 tin vui kinh khủng. BS nói trường hợp này da thừa ko ảnh hưởng gì, nứt kẻ thì bs kê cho toa đặt thuốc vào hậu môn trị kèm uống thuốc nhuận tràng + thuốc teo trĩ (nội soi lại phát hiện trỉ loại 1) + kết hợp ăn uống trái cây, rau là sẽ khỏi thôi. Đúng là 1 tuần sau mình khỏi thật các bạn ạ. Đi nặng phân không cứng, lại không đau. Nhưng vấn đề lại gay go ở chỗ nếu không có thuốc nhuận tràng thì hầu như mình sẽ bị táo bón lại ngay. Vết nứt tưởng lành nhưng chỉ cần táo bón nhẹ lại thì vết nứt lại nứt như cũ. Mỗi lần nứt lại thì sưng to rất đau, có hôm ngồi không được luôn. Mình nghĩ chắc là phải kiên trì theo toa 2,3 tháng cho lành hẳn thì mới bỏ thuốc dc. Ai ngờ đâu cứ bỏ thuốc là tình trạng lại nặng nề. Thế là mình lên mạng tìm hiểu thì cũng có rất nhiều người khuyên dùng thuốc đông y, thuốc nam, vừa khỏi bệnh vừa không phải mổ. Mình quyết định thử 1 lần xem sao. 

*** Giữa năm 2018 - Hành trình thử thuốc đông y

Thật sự mà nói mình không tin tưởng thuốc đông y nên mình chỉ dám thử thuốc đông y dạng thoa thụt hậu môn và thuốc ngâm hậu môn. Trong thời gian này mình vẫn uống thuốc nhuận tràng theo toa của bs như cũ + kèm phương pháp đông ý thảo dược. Mình mua thuốc ngâm + thuốc bôi ở 1 bệnh viện đông y nổi tiếng quy tín lắm ạ. Thuốc dc sản xuất có nhãn mác đàng hoàng. Mỗi lần ngâm hậu môn với thuốc đông y thì cảm thấy thoải mái hẳn các bạn ạ. Còn thuốc bôi thì tuy hơi để lại màu nhưng mà mỗi lần đi nặng bị đau rát sưng thoa lên cũng thấy dịu bớt. Mình còn bổ sung nấu nước rau diếp cá để uống mỗi ngày nữa. Mình kiên trì ngâm + thoa thuốc + uống rau khoảng tầm 3 tháng. Tưởng chừng khỏi hẳn rồi nhưng ko, mỗi lần chỉ cần bị táo bón lại thì vết nứt lại đâu vào đấy. Chưa kể mình cảm nhận dc da thừa ngay hậu môn nó ngày một to hơn trước. Mỗi lần đi nặng bị bón là cái phần da thừa ấy nó cũng sưng to lên theo, ngồi không được luôn. Minh quyết định ngừng thuốc đông y và chuyển sang bệnh viện khác. 

*** Cuối năm 2018 - (Bệnh Viện Thứ 2 - ghi tắc BV2)

Ở BV2, bác sĩ khám xong cũng kết luận gần giống BV1 là nứt kẻ này không quá nặng để cần phải mổ. Nhưng bs nói da thừa nếu muốn hết sưng đau chỉ có nước cắt đi thôi. Bs nói táo bón thì có nhiều nguyên nhân, bs bảo không dc uống nhuận tràng như thế nữa. Ngừng ngay, một ngày đi bộ thật nhiều vào, hoặc tập aerobic.  Vận động lên thì nhu động ruột mới hoạt động thì tình trạng táo bón mới cải thiện. Cho dù ăn rau quả, uống nhiều nước mà không vận động cũng táo bón thôi. Tuỳ cơ địa mỗi người nữa. Thế là mình nghe bác sĩ quả thật hết hẵn táo bón và không phụ thuộc thuốc nhuận tràng nữa. Đây là cái kết quả khá khẩm nhất của mình từ suốt thời gian qua đến giờ. Nhưng cuộc sống thì làm sao tránh khỏi những lần táo bón bất chợt! 2,3 tháng thì táo bón 1 lần cũng đâu có quá đáng nhưng một ngày đẹp trời, mình táo bón 1 ngày thôi thì hỡi ôi, nó lại nứt và lần này mình cảm nhận nó nứt đến 2 vết vì cảm giác đau nó 2 bên...da thừa lại sưng to hơn nữa. Mình quá chán nản quyết định lại đi thêm 1 bệnh viện nữa. 

*** Đầu năm 2019 - (Bệnh viện Thứ 3 - ghi tắc BV3 - nơi hành trình tìm dc ánh sáng) 

Mình đến BV3 này khám lại từ đầu, đương nhiên nội soi hậu môn là không thể thiếu. Nhưng chuyện kinh khủng nhất là lúc mình nhìn tờ kết quả: Trĩ nội cấp 2 + Nứt kẻ Hậu Môn 2 vết + U Nhú Hậu Môn + Da Thừa Hậu Môn. Mình choáng váng thật sự. Vừa đặt mông xuống ghế, bs chỉ phán đúng 1 câu: "Mổ, 1 lần giải quyết tất cả, ok không?". Mình cảm thấy lần này không thể không mổ dc nữa rồi, với con gái, ai lại muốn chưa sinh nở gì mà ngay hậu môn lại có nguyên cục da thừa nhô bự ra mất thẫm mỹ như vậy. Mình quyết định ngay và đặt hẹn 2 tuần sau đến mổ ngay tại lần khám hôm đó luôn. 

Ngày mổ: 

Trước khi mổ thì các bạn cũng biết quá rõ rùi, y như đi khám tổng quát í (nhưng mổ thì phải có ng nhà đi chung nhé). Nhịn ăn nhịn uống từ đêm trước để làm xét nghiệm. Sáng sớm sau khi hoàn thành xong hết tất cả xét nghiệm xong thì mình làm thủ tục nhập viện. Nhập viện vào khoảng 11g trưa, sau khi nhập viện mình được bác sĩ gọi đi thông báo chi tiết về ca mổ thêm 1 lần nữa. Phương pháp mổ là loại đốt và để vết thương hở tự lành. Bs nói vốn dĩ da thừa ko có ảnh hưởng, nhưng vì trong miếng da thừa đó có búi trĩ bên trong nên lúc sưng là nó sưng theo, cắt triệt hẳn thì mới ko sưng nữa. Sau khi mình nghe giải thích xong thì quay về phòng nằm và dc y tá truyền dịch và kháng sinh. Chờ đến tầm chiều 4 giờ mới vào phòng mổ. Mình được gây tê ở tuỷ ngay lưng, nên trong quá trình mổ mình vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ có điều trong lúc mổ thì vẫn dc tiêm thuốc giảm đau + kháng sinh nên sẽ có 1 số tác dụng phụ như chóng mặt, choáng, lạnh run. Nhưng sẽ dc y tá nhắc nhở trước nên không phải lo. Chỉ khi lạnh quá thì báo y tá thì họ sẽ tiêm 1 mũi thuốc bớt lạnh ngay. Mình nằm mà nghe tiếng dao kéo + mùi đốt hơi khét nữa, tuy có thuốc tê nhưng vẫn cảm giác dc bs đang đụng vào người mình nhưng hoàn toàn ko có cảm giác đau. Tầm 15 phút là hoàn thành, mình dc chuyển ra phòng hồi sức, nằm tầm 2 tiếng thì dc chuyển xuống phòng bệnh của mình. Lúc ấy thì chưa đau đâu nhé, đến tầm 9g30 đêm đó thì thuốc tê hết, cơn đau ập tới. Đau châm chích đau từng giây từng phút luôn.Sau đó cảm giác mắc tiểu, nói về chuyện tiểu tiện thì con gái đi tiểu sẽ khó khăn hơn con trai khoản này, tuy y tá phát cho mình dụng cụ tiểu nằm tại giường. Nhưng mình không quen nên vẫn là cố gắng đi vào toilet. Bệnh này tế nhị thì tốt nhất các bạn nên chọn phòng riêng 1 giường có toilet bên cạnh cho thuận tiện. Mình dc ng nhà dìu đi toilet, nhưng không tiểu ngồi dc nhé. Cứ đứng rồi tiểu xuống chân thôi. Sau đó nhờ ng nhà rửa chân giúp rồi lên giường nằm. Nói chung đi đứng khó khăn lắm, vì vết thương vẫn đang băng bó cứng ngắt, cứ di chuyển là đau. Nhưng tiểu dc là mừng lắm rồi. Tối hôm đó mình chỉ ăn miếng cháo nhẹ + nhấp nước lọc. Sau đó y tá dặn ng nhà mình bao giờ nghe mình xì hơi được ra tiếng thì báo cho bác sĩ. Thế là tầm 5-6 giờ sáng thì mình xì hơi dc rõ to =)) xong ng nhà báo với y tá. Sau khi y tá vào kiểm tra vềt thương + truyền thêm thuốc thì tầm 7-8 giờ là bác sĩ vào phòng kiểm tra vết mổ cho mình (Cũng chính là bác sĩ đã thực hiện mổ kiểm tra luôn). Lúc đó bs tháo băng và nói vết thương mình tốt, có thể xuất viện rồi (tính ra mình chỉ nằm lại 1 đêm thôi). Vết mổ thì không cần về nhà băng bó gì cả, bs tháo ngay lúc xuất viện. Trước khi xuất viện mình dc bs và y tá phổ cập 1 số kiến thức chăm sóc vết mổ + chế độ ăn uống và ngâm rửa. Sau đó thì xong rồi, về nhà thôi. (mình khuyên các bạn ngồi taxi về, chứ mổ như này ko thể ngồi xe máy). Đau thì đau lắm nhưng nghĩ đến cái da thừa bự chà bá mất thẫm mỹ nó bay mất rồi thì ráng chịu đau vì đẹp các bạn ạ. 

*** 8 tuần hồi phục (2 tháng) - Tuỳ cơ địa mỗi người và tuỳ vào loại mổ, mình mổ đến 4 bệnh (Các bạn nên nghỉ ngơi hoàn toàn ở nhà ít nhất 2 tuần) 

-  Tuần 1: Vết mổ đau khá nhiều, đi đứng ngồi vô cùng khó khăn + rỉ máu nên khi ngũ các bạn nên lót 1 tấm khăn dưới mông (ở trong phòng, mình hoàn toàn không mặc quần gì cả trừ khi khẩn cấp cần ra ngoài). Nói hơi thô nhưng mà ở chuồng toàn tập cho vết mổ nhanh lành các bạn ạ. Khi tắm hoàn toàn không được chà xà phòng hay sữa tắm vào vết mổ nha. Các bạn không nên động vào luôn, không dủng vòi xịt đít luôn nhé. Chỉ dùng vòi sen chế độ siêu nhẹ, nhẹ nhàng, xịt nhẹ nước hơi ấm lúc tắm thôi. Ăn uống kiêng khem mấy món như hải sản, bò...chỉ ăn cháo thịt heo hay mấy món dễ tiêu hoá. Ăn rau xanh, trái cây (không ăn rau muống sẽ lồi thịt nha). Ăn xong thì uống thuốc đầy đủ để giảm sốt giảm đau. Vì các bạn sẽ bị hành sốt hành đau nên phải uống thuốc đúng cử nhe. Chuyện kinh khủng nhất là 3 ngày đầu tiên mình đi nặng hơi bị nhiều, mổ ở hậu môn mà 1 ngày đi nặng đến 4-5 lần như vậy thì kinh khủng vô cùng, mỗi lần đi là 1 lần đau như đau đẻ, muốn chết đi sống lại vậy. Tuy là 1 lần đi không nhiều mà phân thì mềm nhưng vẫn đau rát lắm các bạn ạ. 1 ngày mình ngâm nước muối ấm pha loãng 3,4 lần để rửa vết thương - mỗl lần ngâm tầm 10 - 15 phút (theo lời bs dặn). Đặc biệt cứ đi nặng xong là ngâm liền thì sẽ giúp vết mổ sạch sẽ mà còn giúp các bạn đỡ đau dễ chịu không ít. Sau khi ngâm rửa xong bạn dùng khăn giấy loại mềm mịn chậm chậm nhẹ để vết mổ ko bị ẩm là dc. Đến ngày thứ 6,7 thì tình trạng đi nặng của mình giảm xuống còn 3 lần/ngày...Cơn đau vẫn chưa thuyên giảm bao nhiêu. Nhưng so với ngày đầu tiên thì đi đứng ngồi đỡ hơn nhiều rồi. 

- Tuần 2: Tái khám sau 1 tuần mổ, nên tái khám với bác sĩ đã mổ cho mình chứ đừng đặt hẹn với 1 bs khác cùng chuyên môn nhe. Vì tuy cùng chuyên môn nhưng người mổ cho mình vẫn là rành rẻ hơn. Tốt nhất ngày mà các bạn xuất viện thì xin hẳn số di động của bác sĩ đã mổ cho các bạn í. Trong quá trình chăm sóc vết thương ở nhà, có hoang mang lo lắng thắc mắc vấn đề gì thì gọi bs hỏi ngay (lúc mình đi nặng nhiều bất thường như trên mình kể thì mình hoang mang lắm, cũng từng dt hỏi bác sĩ ngay đấy ạ). Tái khám thì bác sĩ sẽ động vào vết mổ mới kiểm tra dc nên sẽ đau nhưng ko sao cả. Bs vẫn sẽ cho các bạn uống thuốc giảm đau và hẹn tái khám. Vết mổ đến tuần thứ 2 thì đau giảm còn 6,7 phần/ 10 phần, nhưng vẫn là đau chết đi dc. Đến cuối tuần thứ 2 thì mình bắt đầu đi nặng đều đặn 2 lần/ 1 ngày. Cùng lúc đó mình cũng giảm luôn số lần ngâm hậu môn lại còn 2 lần/ ngày.(Mọi sinh hoạt kiêng cử tắm rửa lau chùi thì làm y chang tuần 1 luôn nhé). Vết mổ thì vẫn còn rỉ máu nhưng ít hơn tuần đâù tiên, mình vẫn lót khăn dưới mông lúc ngũ và không mặc quần để vết mổ thoáng. Tuần này nếu có việc gấp vẫn có thế đi lại dc, đi ra đường vô tư luôn, chỉ là khi ngồi sẽ hơi thốn nhé. Khi ngồi thì hạn chế khồng ngồi quá lâu sẽ gây áp lực lên vết mổ. Nếu nằm nghĩ dc thì tốt nhất nên nằm. Sau lần tái khám này thì bs giãn ra tầm 10 ngày sau mình mới tái khám lại. 

- Tuần 3 + tuần 4 : chủ yếu bs sẽ kiểm tra xem có bị biến chứng hẹp hậu môn hay són phân (són phân là tình trạng đi nặng liên tục, mình có bị nhưng chỉ là tình trạng són phân tạm thời sau mổ 1 tuần đầu thôi ko sao cả, nếu các bạn cũng giống mình thì yên tâm nha) với bs kiểm tra vết mổ có đẹp thẩm mỹ ko. Sau khi mọi thứ ok hết bs kê cho mình 1 toa thuốc uống tầm 15 ngày, kèm theo câu chúc mừng vết mổ rất tốt ko cần phải tái khám nữa. Trong toa thuốc lần này thì bác sĩ có cho 1 tuýp thoa ngoài hậu môn. Thuốc này bs nói ra ngoài tiệm thuốc mua vì đắt nên là ko kê trong toa. Muốn thì mua để hỗ trợ vết thương. 1 ngày thoa 1 lần thôi, thuốc dạng gel trong suốt hơi bị xịn xò. Một tuýp nhỏ xíu như ngón tay út mà 300-400 trăm ngàn. Sau khi mua xong thì cũng là lần đầu tiên mình dùng ngón tay chạm vào vế mổ để thoa thì cảm nhận đầu tiên là vui vẻ kinh khủng. Tuy ko nhìn vết mổ nhưng sờ vào thì cảm thấy vết mổ rất tốt, da thừa gì bay hẳn luôn. Có động lực hơn nên mình thoa thuốc đều đặn lắm =))) Về vế mổ thì vẫn còn thốn nhẹ, nhưng đến tuần 4 thì cảm giác thốn chỉ còn 2,3 phần/10 thôi. Không đáng kể, có thể đi đứng ngồi vô tư (nhưng chuyện quan hệ nam nữ thì tuyệt đối kiêng hẵn ít nhất thêm 2 tháng nữa nhe các chị). Việc đi nặng của mình lúc này đã trở về bình thường 1 lần/ ngày. Mình vẫn còn kiên trì ngâm hậu môn như cũ 2 lần/ ngày. Khoảng thời gian này thì có thể ăn uống thoải mái hơn rồi, nên tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ và ăn đồ mát nữa nha. 

- Tuần 5 trở đi: Từ tuần 5 trở đi là các bạn có thể sinh hoạt lại như bình thường rồi, vết mổ khỏi 90% rồi, mình còn chạy nhảy tung tăng dc nữa cơ.  Nhưng lúc đi nặng vẫn còn xót xót rát nhẹ nhưng không đáng kể. Thời gian này nếu siêng thì ngâm hậu môn 1 lần/ ngày. Còn nếu quá bất tiện thì khỏi luôn cũng được. Chủ yếu chăm sóc kỹ lúc 1,2 tuần đầu vừa mổ xong là quan trọng lắm nhé. Để mà khỏi 100% thì đến tuần 7 - 8 thì mình mới cảm nhận dc là khỏi hoàn toàn. 

Kết: Tất cả đều là kinh nghiệm thực tế của người từng trải như mình gửi đến các bạn. Nếu các bạn đang mắc phải thì đừng hoang mang lo lắng hay ngại đi khám. Mình là con gái cũng phải khám thôi, bs phụ trách là nam đây nhưng bs ng ta khám ngàn người thì ai cũng như ai. Bạn ngại thôi chứ bác sĩ dòm bạn như dòm miếng thịt vậy! Đến nay mình mổ cũng được hơn 1 năm, không còn sưng hay đau rát gì nữa. Chỉ thỉnh thoáng bị táo bón do ăn uống sinh hoạt, con người mà, làm sao mà trơn tru mãi được. Nhưng những lúc táo bón bất chợt 1,2 ngày thì cùng lắm là rát nhẹ nhẹ, nếu lỡ bị các bạn ngâm nước ấm muối loãng tầm 5-10 phút là ok thôi. Ko hề sưng đau gì cả. Chỉ có đúng là đã dụng vào dao kéo thì cho dù là hậu môn nó cũng ko còn tự nhiên là chuyện chắc chắn. Nhưng ví dụ ngày xưa hậu môn tự nhiên 10 thì mổ xong hậu môn cũng dc 9. Mình chia sẻ câu chuyện theo bệnh lý của mình, nên các bạn có thể tham khảo cho bớt lo lắng hoang mang vì mình hiện tại khoẻ lắm, bệnh khỏi hẳn 100% rồi, không còn dùng thuốc men gì luôn. Với cả mỗi người mỗi khác, tuỳ cơ địa và tuỳ vào tay nghề của bác sĩ rồi còn cả chế độ sinh hoạt nữa. Thời gian lành nhanh chậm cũng tuỳ vào bệnh tình, nếu như chỉ là mổ trĩ không thôi thì có khi 1 tuần là lành hẵn rồi ạ. Thôi em chào mọi người nhé, chúc mọi người nhiều sức khoẻ, mau chóng vượt qua bệnh tật ^^