chào cả nhà, em theo dõi webtretho cũng khá lâu rồi nhưng mới tham gia thôi, hôm nay e mạn phép nên đây hỏi kinh nghiệm của mọi người. Tình hình là em sắp cưới ck nhưng gầy quá, e cao 1m55 mà chưa bao giờ vượt qua được con số 40, buồn lắm ạ, đi đâu người ta cũng quở, bảo ráng ăn vào nay kia, em cũng cố gắng ăn uống này kia nhưng không ăn được nhiều, cứ ăn tới đó nó ngang bụng no rồi thì có ráng cũng không nhồi nhét được nữa, ai gầy giống như em mỗi hiểu hết nỗi khổ của người gầy, e cũng uống thuốc này thuốc kia nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. không biết ai đã thoát gầy thì cho e cái động lực béo lên vài kg với ak, có nên mua thuốc đông y uống k vì e nghĩ nó k hại như thuốc tây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Liên hệ: 0938190809
Facebook: cao trăn nguyên chất Buôn Ma Thuột