Gấp lắm: Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung _ cầu cứu các mẹ giúp em với
Dear các mẹ,
Em đang buồn chán quá mà không biết phải làm sao, lên nhờ các mẹ giúp.
Em lấy chồng từ năm ngoái, trước khi kết hôn đã có quan hệ. Lấy chồng được khoảng 4 tháng thì nhiều lần quan hệ em thấy đau, thỉnh thoảng ra máu, đặc biệt kinh không đều và sau những ngày có kn thì quan hệ rất dễ ra máu.
Em đi khám ở BV Từ Dũ, bác sỹ viết trong sổ khám là VCTC, cũng chả giải thích gì vì đông quá, rồi cho em thuốc uống + thuốc đặt. Vì không biết tầm quan trọng của nó nên về nhà em đặt không hết, còn sót 2 viên thì thôi không đặt nữa, thấy cũng bình thường.
Sau khoảng 2 tháng em lại thấy lo lắng, và bị ngứa ngáy khó chịu lắm, em liền đến phòng khám tư, khám chỗ BS. Bảo Anh (nghe nói chuyên chữa hiếm muộn) bệnh viên Từ Dũ. Bsy kết luận viêm âm đạo (có nấm) và bảo tử cung em xấu lắm.
Sau mấy lần uống + đặt thuốc thì chẳng khả quan lắm. Dấu hiệu ngứa thì mất hẳn nhưng mỗi lần quan hệ sau những ngày có kn em vẫn ra máu và đau. Khí hư vẫn ra nhiều (nhưng không có mùi). Em đi khám lại và lại đặt thuốc, khoảng 3 lần rồi.
Lần thứ 4 bác sỹ lấy tế bào âm đạo và xét nghiệm thì được kết quả là tử cung bị Low_silk. Em cũng không rõ lắm nhưng bác sỹ giải thích và em có tìm hiểu thì đây là một biểu hiện tế bào bất thường mức độ nhẹ, nghĩa là phát triển cao hơn có khả năng ung thư rất cao. Đợi sau tết em phải làm 1 loạt xét nghiệm và chữa dứt điểm.
Ra tết thì lại sát ngày em bị kinh nguyệt nên chưa làm được, bệnh viêm thì vẫn còn nên bác sỹ cho thuốc về đặt tiếp. Đồng thời bác sỹ lấy tế bào để xét nghiệm có bị dính virut HPV không :(. Nếu mà có dính thì khả năng ung thư là cao lắm :(
Hôm nay em cũng chưa có thời gian đi khám lại, vì mới hết kinh, mà khám buổi tối, tối thì em bận đi học, nhà xa nữa, đang tính thứ 4 qua khám tổng quát 1 lần cho xong. Trong lòng em lúc nào cũng lo lắng, buồn rầu. Chồng thì mong có em bé. Vì chuyện này mà quan hệ vợ chồng cũng có vấn đề căng thẳng, khổ lắm các mẹ ạ.
Có mẹ nào đã trải qua tình trạng như em, chia sẻ và cho em lời khuyên với.
1. Cái này có giống viêm lộ tuyến TC như các mẹ hay nói không?
2. Em có nên cầm kết quả xét nghiệm và đến BV Từ Dũ khám lại cho chắc ăn không. Em sợ khoản đến đó vì quá đông, bác sỹ thì lạnh lùng, không tư vấn kỹ gì cả. Hay em nên cầm các xét nghiệm đến Bệnh viện Hùng Vương ở Hoàng Văn Thụ nhỉ?
Em thực sự chỉ muốn chết đi, áp lực cuộc sống, gia đình, chồng và người bên nhà chồng - họ nóng lòng mong có cháu nên em thấy mình cứ như tội đồ. Buồn chán chỉ muốn khóc thôi các mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1