Chào các mẹ ( hoặc các chị ), em đọc nhiều bài trên diễn đàn webtretho rồi nhưng hôm nay mới tạo nick đi hỏi cái vấn đề tế nhị này, em đau đầu đau tim lắm ạ, tình hình là em bị nhiễm nấm chắc cũng tầm 4 5 năm rồi ( năm nay em 21 tuổi). hồi lúc 16 17 tuổi thấy có mùi bất thường em cũng không chú ý lắm, nhưng 3 năm nay em đi mấy bác sĩ, uống nhiều thuốc mà vẫn không hết vì lí do em còn trinh, chưa quan hệ nên việc đặt thuốc hoặc các trị liệu khác không thể đưa vào âm đạo được, bác sĩ toàn phải cho thuốc bôi ngoài k à huhu...bây giờ em thực sự tuyệt vọng rồi em thậm chí còn nghĩ liều tới chuyện tìm gã nào ngủ 1 đêm cho mất cái màng này đi rồi đi chữa bệnh đấy ạ huhuhu ( nhưng em thuộc loại girl truyền thống chỉ muốn xxx với chồng tương lai ở đêm tân hôn thui hịc ) xin nói thêm là hôm kia em đi tái khám, xét nghiệm lại thì bs nói viêm nặng rồi, nấm toàn 3+ với 2+ không à...em tuyệt vọng quá có chị nào có giải pháp với tình hình của em không...em xin cảm ơn ạ