lo lắng quá e đành viết bài này mong muốn được lời khuyên của mọi người trong forum,có bác nào đã từng bị giống em
e có chơi bóng phong trào
hôm đó sáng đá 1 trận từ 9 h đến 10h 30,sau đó 2h lại đá,chỉ ăn trưa chứ k được nghỉ ngơi gì
đến trận thứ 2 vào buổi chiều thì dây chằng,cộng với cơ khớp chưa kịp hồi phục,chính vì vậy e đã bị dính 1 trấn thương ở đầu gối,bị xong e có ra ngoài và trườm đá luôn,3 ngày đầu e rất khó khăn cho việc di lại,không co giuỗi được chân
đến hôm nay đã được 13 ngày,chân e đã khá ổn,chỉ có điều nó như bị viêm,cộng với dán salongship bị dị ứng,nên nó mẩn đỏ,và sưng nhẹ
e có đi viện thể thao khám thì họ bảo là chưa biết có bị đứt hay không làm e rất hoang mang,mong manh giữa giãn dây chằng và đứt đây chằng
họ hẹn e 10 ngày nữa đến chụp cộng hưởng từ
nếu bác nào đã từng bị như e có thể cho e lời khuyên được không ạ,thực sự bây h e đang rất lo lắng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1