Tôi đã kể tóm tắt chuyện chồng tôi được chữa khỏi ung thư như thế nào. Bạn đọc đã nắm được đại thể câu chuyện và ai cần thì liên hệ lấy thuốc.
Từ hôm nay tôi sẽ viết kỹ hơn quá trình chữa chạy cho chồng như thế nào, viết như là một kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi không biết viết văn, làm thơ. Sự thể như thế nào thì viết lại như thế, để sau này con cháu đọc. (Xem tiếp)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng mình bị viêm gan B đã chữa trị thuốc tây cả năm nay và hôm qua đi xét nghiệm kiểm tra thì phát hiện có tế...
Thật tình mình đã biết diễn đàn và là thành viên được một thời gian...
Câu hỏi:
Kính gửi thầy.
Con đã đọc nhiều bài viết của thầy để trả lời cho các bệnh nhân .Con vô...