Sáng e ngủ dậy nuốt cảm giác vướng, đau nhẹ ở cổ họng bên trái. E nghĩ do thời tiết thất thường nên đau họng thôi e mới k bận tâm mà thấy 3 ngày r chưa khỏi e mới soi gương thì thấy có cục nhỏ nhỏ trong cổ mọi ng ạ. Sau đó thì e thấy cảm giác hết vướng hết đau nhưng e vẫn đi khám 2 chỗ. 1 chỗ thì nói e bị sưng amidan làm mủ, còn chỗ thì siêu âm cổ e xong r xét nghiệm máu nữa,nói e bị viêm họng nhưng e uống thuốc 2 chỗ đc 2 tuần mà vẫn còn nguyên si cục đó. Sắp đám cưới r mà bị vậy rầu quá. Chị e nào từng bị hay biết chia sẻ cho e bớt lo đi ạ. K biết phải ung thư vòm họng ko nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1