em năm nay 30 tuổi.Trước khi lấy chồng và sinh con chưa bị tiểu buốt,tiểu dắt bao giờ.Gần đây thỉnh thoảng vài tháng em có bị vào buổi tối.sáng lại hết


Ngày 3/5 vừa rồi,em lại bị,rát và khó chịu quá nên em chạy đi khám.lúc đó tối rồi nên em vào đại một phòng khám tư,Cô bác sĩ cho em thử nước tiểu.(hôm đó em cũng vừa dứt kinh)Thử xong cô bảo em bị viêm thận.em chẳng nhớ rõ kết quả cụ thể,chỉ biết trong kq xét nghiệm có hồng cầu,bạch cầu gì đấy và PRO 2+.em dường như suýt ngất.vì trong gd cũng có một người bà con bị bệnh này điều trị kiêng khem rất khổ mà vẫn tái đi tái lại.thầy giáo dạy em hồi cấp 2 bị suy thận cũng đang chạy thận nhân tạo.và một chị cùng cơ quan với em năm ngoái bị mệt người.đi khám thì cũng bị suy thận.


em lo lắng không thể nào tả nỗi.về nhà em uống thuốc cua cô bác sỹ cho (5 loại trong đó có viên gì xanh xanh í)9h tối em uông thì 11h bị nôn hết cả ra,người cực kỳ mệt mỏi và suy sụp.


Sáng mai ra em đi xét nghiệm lại thì PRO (-)Chỉ còn ít hồng cầu và bạch cầu.không biết có phải do tác dụng của thuốc không nhưng em nhớ em bị nôn hết thuốc ra.


Mấy ngày sau đó em cũng không uống thuốc mà nấu rau má,mã đề uống.và uống rất nhiều nước


ngày 11/5,em vào bệnh viên TW HUẾ xét nghiệm nước tiểu và máu.nước tiểu bình thường.xn máu Creatinine 71,CRP 0,01.bÁC sĩ bảo thận em bình thường không viêm vọt gì,không cần ăn uống kiêng khem gì cả.


1thangs sau em vẫn chưa yên tâm lại đi xét nghiệm lại.kết quả cũng như của ngày 11/5


Em tạm yên tâm về nhà làm việc.nhưng khoảng 2 tuần sau em lại bị tiểu buốt,em lại đi xét nghiệm nước tiểu thấy có máu 1+,PRO(+-).


bÁC sĩ nói em bị viêm tiết niệu nhẹ nên chỉ cần uông nhiều nước.k cho thuốc.


vấn đề ở đây là em đã uống rất nhiều nước rồi (3 lít) một ngày í.mà không hiểu sao em cứ uống nước vào là 30 phút sau em đi tiểu liền,cảm giác uống bao nhiêu cho ra bấy nhiêu.nếu k để lâu 1 tý là nước tiểu lại rất vàng.trước đây sáng sớm ngủ dậy là đi tiểu nhiều,vậy mà thời gian gần đây sáng ngủ dậy nước tiểu lại ít và rất vàng.trong ngày thì đỡ vàng hơn. uống nước vào là đi tiểu và lượng nước tiểu mỗi lần không nhiều lắm.buồn là phải đi liền nếu không nó vàng ệch.em đã uống rất nhiều nước.


Bản thân em cũng muốn đi khám lại một lần nữa nhưng cứ sợ.em rất sợ viêm thận hay suy thận vì em chẳng có điều kiện để chạy chữa.nhiều lúc nghĩ quẫn em còn muốn chết cho xong nhưng lại thương con còn bé quá.


mẹ hay bố nào có biết về bệnh của em hay biết chỗ nào khám chính xác thì giúp em với.vì lo lắng quá giờ em lai thêm rối loạn thần kinh tim và dạ dày nữa rồi.


cám ơn các bố mẹ .