tình hình là đầu mùa đông năm vừa rồi tự nhiên em thấy mặt mình cử động thấy căng căng. Em nghĩ là nẻ nên bôi kem dương ẩm. Nhưng chỉ đc lúc bôi, rửa mặt xong là mặt lại đóng bánh lại cử động rât khó chịu. Càng ngày càng nặng, há mồm ra da ở má cũng bị căng kéo xuống. Đến ra tết em đi khám ở bệnh viện da liễu trung ương, bác sĩ bảo em bị viêm da dầu, em uống thuốc nhưng không dỡ gì cả. Thế là lại đi khám tiếp đến 4 lần rồi, mà toàn khám PGS cho yên tâm mà bác sĩ cứ bào bị viêm da dầu cho uống thuốc nhưng đều không đỡ mà cứ ngày càng nặng. Mà em thấy viêm da dầu là da phải bị đỏ và bong da, nhưng mà em không có biều hiện đấy mà mặt chỉ đóng bánh lại và bóng (vừa rửa mặt xong mặt nó cũng bóng chứ k phải bóng dầu ạ), cử động rất nặng mà khó chịu.
Từ ngày em bị bệnh đã nửa năm rồi ạ, chữa mãi mà cứ nặng dần lên k thấy đỡ tẹo nào. mặt còn bị sưng và xệ nữa
Có mẹ nào bị như em không cho em xin lời khuyên vs chứ em chữa mãi tuyệt vọng lắm mà cũng k biết có phải bệnh đấy không mà chữa mãi k đỡ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1