Chào các mẹ! Cứ mỗi khi mùa đông đến là mình lại thấy vô cùng lo lắng vì căn bệnh hen phế quản của mình rất hay tái phát, mình thấy mệ mỏi và khó chịu vô cùng, mình không thể làm được việc gì cả, vì mỗi lần mà phải gắng sức là mình lại tức ngực không thể thở nổi, lúc nào cũng kè kè bên mình lọ symbicort và trong nhà lúc nào cũng có sẵn máy khí dung. Thế nhưng mấy năm trở lại đây em đã có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể làm bất cứ thứ gì em thích mà không phải sợ bị lên cơn co thắt nữa. Rất đơn giản thôi các mẹ ạ, em uống cao ích mẫu, năm nào em cũng uống 1 kg nên 2 năm nay em không thấy vấn đề gì nữa, em thấy thực sự rất hạnh phúc. Hơn nữa uống cao ích mẫu vào em còn thấy khỏe ra và da dẻ cứ hồng hào lên các mẹ ạ. một chút kinh nghiệm chia sẻ với mẹ nào có cùng cảnh ngộ ạ!