Chia sẻ kn cho nhà em với các bác huhu
Giờ ngành y loạn xạ, đào tạo tràn lan. Nha khoa Good Dental Q10 này đúng toàn lang băm đội lốt thầy lang. Mai sau ai đi khám nhớ hỏi bs tốt nghiệp đại học trường nào cho chắc cú, tra chứng chỉ hành nghề trên Sở y tế. Sau biến chứng, nhà em truy ra tên chủ NK này chuyên tu liên thông y ban mê thuột mà ra rả là bs y dược hcm, rồi qc tốt nghiệp cùng lúc 7 trường đh trên thế giới. Ai khám NK né cái nha tặc này ra, lắm qc láo, trùm in ấn giấy tờ, thấy cái gì cũng qc là quốc tế, kẻo tiền mất tật mang, rước hoạ vào thân như nhà tui.
Tay nghề kém, đạo đức kém, ba em bị dụ nhổ hết hết răng hai hàm để cắm implant, về đau đớn, mưng mủ, chảy máu nướu quá trời, về mới 1 tháng sứ cắm bị vỡ hết, chân implant lung lay đau buốt. Tới yêu cầu chịu trách nhiệm, bắt làm mới và đòi thu tiền làm lại, họ nói bảo hành thì phải tốn phí. Nhà em bỏ của chạy lấy người, ra bv rhmtp chữa trị tiếp.
Tay nghề ko tốt cũng xin đừng mất đạo đức. Phản ánh thì xoá, nhắn tin thì chặn, xoá sạch đánh giá, hù báo syt xuống làm việc thì họ thách nói ko ghi hồ sơ bệnh án, chối bay chối biến. Bị chê điểm thấp, nó mở hàng loạt nick ảo đổ bộ ào ào đánh giá láo kéo điểm lên trên google. Loạn quá loạn. Đúng đủ trò đào lửa. Tra trên ht SYT thì họ bị phạt nhiều lần và bị chấm điểm kém 1.5-2.67 điểm liên tục trong nhiều năm.
San lấp mặt bằng tụi nha tặc kiểu này gấp! Bỏ thói ăn xổi trong ngành chăm sóc sức khoẻ đi nhé.
Chắp tay lạy tụi nó rồi nhà em đang tìm cách lấy lại tiền, ít nhất là chi phí bệnh viện chữa trị.
Có cách nào xử lý tụi nha tặc kiểu này phải chịu trách nhiệm pháp lý và trả lại tiền chữa trị ko anh chị ơi?

