Hi cả nhà. Mình năm nay mới 22 tuổi thôi. Nhưng suốt từ bé đến lớn, mình thường xuyên mắc bệnh nhiệt miệng, hồi còn nhỏ, suốt ngày thấy một chấm tròn nhỏ, màu trắng trong miệng, hỏi mẹ, mẹ bảo nó tên là nhiệt miệng, tại vì nóng quá, lại hay ăn đồ nóng nên mới phát ra như thế. Có những lần đến 5 nốt chấm trắng ấy xuất hiện quanh miệng làm mình ăn cũng khó, nói cũng khó, chỉ biết khóc thôi:(:(:(
Ban đầu thì còn kiêng đồ nóng, uống sắn dây, uống rau má đề, rau diếp cá, nói chung là cái gì mọi người bảo uống vào cho mát mình uống tất, rồi uống thuốc, bây giờ cũng có nhiều loại thuốc nhiệt miệng lắm nhưng chỉ chữa khỏi nốt này rồi nốt khác lại lên, có lần nghe một người nói bệnh nhiệt miệng mà không điều trị cẩn thận là bị ung thư, mình sợ quá chảy nước mắt trước mặt bọn bạn. :(
Sau này lên đại học ở với bác, thấy bác ngày nào cũng mang theo một bình trà hoa tam thất đến chỗ làm uống. Bác còn bảo uống trà này thanh nhiệt nên bác toàn uống nó thay nước trắng, da mặt thì ngoài 40 tuổi mà vẫn căng mịn. Thế là mình cũng bắt chước uống theo.
Kỳ diệu lắm, kể từ khi uống loại trà đó mình ít bị nhiệt miệng hẳn đi, thế là bây giờ mỗi lần bị nhiệt miệng, mình chỉ cần uống trà hoa tam thất khoảng 2 ngày là nốt nhiệt ấy dịu hẳn đi. Thế là từ đó không còn bị nhiệt thường xuyên như trước nữa, cả tháng khi nào ăn nhiều đồ nóng quá mới mọc một nốt, cứ trà hoa tam thất mà pha uống, bệnh nóng trong bây giờ không còn đáng sợ nữa rồi.;;)
Nên hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn bài thuốc chữa bệnh nhiệt miệng mà mình từng gặp phải đó, mình bị nhiệt nhiều nên hiểu cảm giác của các bạn cũng hay bị khi ăn không ăn được, nói cũng không nói được. Các bạn thử cách của mình xem sao nhe. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
0978110001
- Sau khi sức tầm 2-3 phút có thể ăn...