Chào mng, hôm nay đọc trên diễn đàn thấy nhiều người quan tâm tới viêm mũi dị ứng, viêm xoang nhiều quá. Mình cũng chia sẻ chút trải nghiệm của mình với bệnh viêm mũi dị ứng.
Mình bị viêm mũi dị ứng từ bé nhưng khoảng lớp 4 bố m có đưa đi chữa 1 bsi gần nhà, 2-3 ngày gì đó lại qua, bác ấy lấy kim tiêm hút máu từ trong mũi, chữa khoảng 1 tháng thì mình nghĩ là khỏi. Năm lớp 12 đang ôn thi đại học bị 1 trận ốm gần 1 tháng chữa các loại thuốc kháng sinh không khỏi sau đợt đó bị tái phát viêm mũi dị ứng. Suốt 4 năm đại học là chuỗi thời gian cực khổ vì bệnh: ngạt mũi, khó chịu, chảy dịch, đau đầu,.. Mình chữa mãi bằng đủ các loại thuốc tây, thuốc xịt (coldi b, hadicord, thái dương, hoa cứt lợn,..), hút dịch, xông mũi, mổ laser ở viện TMH nhưng không khỏi. Vừa mất rất nhiều công sức, vừa mất rất nhiều tiền,
Đầu năm 2013 có người mách cho m dùng vitamin C và Canxi của Nutrilite, m có tìm hiểu rất kỹ dòng sản phẩm này( nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu, nguyên liệu,...), và k còn cách nào khác nên mình đã thử sử dụng vừa kết hợp uống bên trong và nghiền pha với nước cất nhỏ liên tục thế mà 2 tuần sau là m đã khỏi: không dùng thuốc xịt, không ngạt mũi, không chảy dịch. và bây giờ đã hơn 3 năm rồi mình thấy không còn bị viêm mũi dị ứng nữa ( chỉ khi nào bị cảm thật nặng mới ngạt, khỏi cảm là khỏi luôn viêm mũi)
Trên đây là về vấn đề viêm mũi dị ứng mình đã trải qua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1