Từ hôm qua tới giờ , em mất ăn mất ngủ vì không biết có phải mình mắc chứng bệnh gì nữa ???:-S
Chuyện là thế này, đêm qua, e tỉnh dậy đi vệ sinh như bình thường . Nhưng đang tiểu , thì tự nhiên ống dẫn tiểu ngừng không tiểu nữa, cứ như có cái gì đó chặn lại mặc dù rất muốn tiểu thêm T_T:| . Và bàng quang của em lúc này vẫn căng, vẫn dấm dứt muốn tiểu nữa. Em thức cả đêm vì sự khó chịu này và cả đêm đi tiểu tầm 6-7 lần , mỗi lần đi được rất ít và đi xong thì hơi nhói nhói buồn buồn.
Trong ngày hôm nay, em quan sát thì mình đi nước tiểu ra bình thường (chứ ko phải nước tiểu ra ít hay rất ít) nhưng khi gần cuối ,ống dẫn tiểu cứ như thắt lại và lúc nào cũng cảm giác bàng quang hơi căng căng.
Cho em hỏi có phải em mắc chứng tiểu rắt không ạ ??? Và hiện tượng của em có nguy hiểm không ạ??? Chữa trị và đi khám ở đâu thì hợp lí ~~"
Em hiện đang ở Hà Nội, đã có chồng và hàng ngày em vẫn uống đều tầm 1.5l
Các mẹ giúp em với nhá, em lo lắng quá ,huhu:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Râu ngô, rau mã đề, ngọn tre non, rửa sạch, phơi khô, nấu uống cả ngày thay nước.
-...
Mình đã đi pha bột sẵn uống rồi . Cơ mà uống như thế tới bao h thì ngừng ??? Và có...