Các mẹ ơi e stress muốn chết quá. E sinh em bé được gần 3 tháng tuổi rồi mà tự nhiên e phát hiện ra mình bị lang beng. Đầy ở đằng sau lưng 2 cánh tay. Sợ lây cho con e rút sữa ra bình cho con bú nhưng bé bú bình lại phải hâm lại sữa mà trộm vía con em háu ăn hờn khóc mãi. Em cũng bôi thuốc bôi giềng ngâm rưou, bôi lá rau răm, bôi dầu hoả... Ai đáy cách gì là em làm. Không được ôm con không được gần con, phải cách ly. Có lúc nhìn con khóc e đau lòng và điên với bệnh lang beng e còn lấy dao cạo đau xót cả tay ra rồi bôi giềng vào. Nghĩ thấy cay đắng, vừa muốn ôm con cho con bú vừa thấy chán nản vì đủ cach mà chưa khỏi. Cứ thế này bé bỏ bú mẹ mà e suy nghĩ mệt mỏi e chết mất. Có mẹ nào có kinh nghiệm đã từng chữa khỏi pử đâu giúp e với ạ! E rất mong nhận được tin của các mẹ. Cứu e với!!!!