Chào tất cả mọi người. Em rất mong được sự chia sẻ từ mọi người.Em bị dị ứng da từ khi còn rất nhỏ. Ngày trước cứ vào mùa thu đông lúc chiều tối là da em bị nổi mày đay toàn cơ thể, hình nổi ban như những tảng bánh đa và sáng ra thì các vết ngứa hoàn toàn biến mất, em uống, tiêm, và uống rất nhiều thuốc đông y, tây y nhưng chỉ khỏi được một thời gian thì bệnh lại tái phát. Có lần được vài năm nhưng mấy năm trở lại đây, bệnh tái phát liên tục và nặng hơn, không còn chỉ vào mùa thu đông nữa mà quanh năm, các nốt ngứa cũng thay đổi, ban đầu li ti chìm dưới da rùi lan rộng thành những tảng lớn, nỗi khắp cơ thể từ đầu đến chân không chừa chỗ nào, mắt em cũng ngứa, cả người cứ nóng rát lên khi gãi. Em cũng lại uống thuốc tây rùi đông y nhưng hình như nó càng làm em bị nặng thêm và vì uống nhiều thuốc tây mặt em cũng vì thế mà tích nước cảm giác phù nề, não có hiện tượng suy giảm trí nhớ. Em rất khổ thân và tự ti về da của mình, nó làm em mất tự tin trong cuộc sống. Nhiều lúc em nghĩ chả lẽ mình phải chung sống với căn bệnh này cả đời, nếu như vậy thà chết đi còn hơn. Em rất nản, không làm được gì. Đặc biệt em đã đến tuổi kết hôn, muốn sinh còn mà vẫn bị bệnh thì sẽ ra sao? Em rất mong các anh chị và các bạn có địa chỉ, hay bài thuốc gì để chữa căn bệnh nào thì chia sẻ giúp em. Em vô cùng cảm ơn. Nếu khỏi được nó thì đúng là em được tái sinh lần thứ hai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1