Mình thấy câu chuyện của mình chả giống ai trong đây cả.Mọi người cho mình lời khuyên với,hoang mang quá.
Mình là Nam,ở HP,cách đây 2 tháng mình phát hiện mọc 1 mụn nhỏ ở lỗ chân lông vùng bừu,ấn vào thấy đau.Đc vài hôm nó hết,một thời gian sau lại mọc rồi lại tự hết.Mình nghĩ là viêm nang lông nên chỉ vệ sinh sạch sẽ.Đến cách đây 3 tuần,mình phát hiện trên thân dương vật có 2 nốt nhỏ màu trắng đục,lấy tay cậy nhẹ,hôm sau nó chuyển thành màu hồng,đầu màu trắng.Đến 2 hôm sau đi khám thì lại mọc thêm 2 cái nữa.Mình tức tốc vào Đa khoa quốc tế khám.Tại đây mình bị chuẩn đoán là sùi mào gà,viêm lỗ liệu đạo.Bác sĩ chả nói là đốt hay gì,mà chỉ nói là làm thủ thuật hết 1.8tr.Vào phòng tiểu phẫu nằm chờ,tiêm xong 3 mũi thuốc tê,cái thằng tàu khựa ấy nó mới bảo phải rạch 1 vết chừng 2 cm trên dương vật để tìm nguyên nhân bệnh để điều trị,lúc ấy mình bấn loạn quá,cứ ậm ừ phó thác cho nó.Ôi nó hành hạ,đốt gần chục phát,xong rạch vòng quanh dương vật(đến giờ mình vẫn chả rõ làm quái gì).Tiểu thuật xong,xang p nó,nó lại bảo kết hợp chữa trong vòng 1 tuần (chiếu tia hồng ngoại,viba,mỗi ngày truyền 3_chai thuốc kháng sinh gì đó) hôm đầu hết 1,5tr.Bảy hôm sau mỗi hôm 900k.Tổng quá trình chừng 10tr.Minh vừa kết thúc xong hôm vừa rồi,nó dặn kiêng bia rượu,còn ăn uống thoải mái.Lên mạng tìm hiểu thì lại bảo kiêng...Chả hiểu nữa.Mấy hôm nay mình thấy 1 vết đốt bị loét rộng ra,đang cố vệ sinh vài hôm nữa xem thế nào.Hoang mang quá,ko biết có ai từng chữa như mình ko?
Mình thấy câu chuyện của mình chả giống ai trong đây cả.Mọi người cho mình lời khuyên với,hoang mang quá. Mình là Nam,ở HP,cách đây 2 tháng mình phát hiện...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1