Chào mọi ng.


Em bị lây đau mắt đỏ của 2 ng cùng phòng, chủ nhật tuần trước một ng bị, rồi t3 lây sang ng kia và thứ 5 em bị đau mắt đỏ.


3 ngày đầu bệnh em tiến triển bth, có sưng nhưng chỉ 1 lúc là hết, mắt k có ghèn, chỉ bị đỏ, k đau gì. Em có kiêng khem rất đầy đủ, nhỏ thuốc muối thường xuyên và dùng TobaraDex. Đến chủ nhật, em ng cùng phòng em khỏi hết, mắt em cũng tưởng sắp khỏi rồi, thì đến tối hôm đó, một mắt phải của em bị đau dữ dội, đau lắm luôn, đau đến mức cả đêm em k ngủ đc 8-}


Sáng hôm sau em đi viện mắt TW khám, đi xe máy mà tưởng như sắp đâm vào đâu đến nơi, vì mắt nhức và đau qá, không thể mở đc mắt bth.


Đến nơi anh bác sĩ khám đúng 5s rồi cho em đơn thuốc về uống luôn. Hết 500k. CHỉ bảo là bị Viêm kết mạc ( đau mắt đỏ), em hỏi sao đau thế anh ý bảo tại bên trong mắt vẫn còn gỉ :|:-S


Sáng về em uống thuốc tra thuốc đúng như đơn thì thấy mắt phải k đau nữa mà chuyển sang 2 mắt luôn, đau khủng khiếp, em chả làm gì đc ngoài nằm trên giường, mí mắt sưng rất to và đau nhức, em k thể đi học hay ra khỏi nhà đc, mắt còn k mở đc, thực sự là rất đau đớn.


Em rất chán vì mng đau mắt đỏ chả ai khổ sở như em, em rất lo ông bác sĩ kia khám qua loa, vì mắt em bây giờ mí mắt sưng to mà đau quá, ngủ dậy thì thấy đỡ đau nhưng 1 lúc sau lại khó chịu.


CÓ ai có kiến thức y khoa hay có kinh nghiệm rồi giúp em với ạ, thực sự em rất lo lắng cho bản thân, không biết bao giờ mới có thể có cuộc sống bình thường trở lại :((


Cảm ơn mng đã đọc bài :(