Ai có kinh nghiệm trị mẩn ngứa do dị ứng vào cứu em vớiiii
Tình hình là em có tiền sử bị mề day, nhưng khá lâu rồi em chuyển vào nam sinh sống thì tự nhiên nó hết, có xuất hiện lại thì chắc 1, 2 năm bị 1 lần khoảng vài phút, em mới chuyển ra Bắc được 1 tháng, tự nhiên tối hôm kia (3/7) 2 tay em mọc lên vài nốt đỏ, ngứa, em ko để ý lắm vì tưởng muỗi đốt, nhưng đến tối thì các nốt to dần lan rộng hết 2 mặt trong của cánh tay, ngứa kinh lên được ý, sáng hôm sau đến chỗ làm em có mua 1 vỉ loratadin uống 2 viên nhưng cũng không giải quyết được gì, chỉ hơi bớt ngứa đi 1 chút, nhưng vẫn lan rộng hơn lên vai và cổ, thêm 1 chút ở chân. Đến tối em có chạy qua nhà bác sĩ truyền 1 chai dịch lỏng, tiêm 1 thêm 1 mũi VitaminC, mà cũng k hết ngứa và bớt đỏ, chỉ được cái là không lan rộng hơn thôi, trên đường về em mua thêm hộp Bổ gan PH và vài vỉ vitaminC về uống thêm nữa.
Hôm nay em phải nghỉ làm vì ngứa điên đảo không chịu được, công việc của em lại liên quan đến làm đẹp mà với ngoại hình kinh khủng thế này thì em không thể đi làm hjc hjc sang tuần sếp lớn của em lại xuống em không biết làm sao để tình trạng này chấm dứt nhanh. Các bố, các mẹ và các anh chị nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với ạ. Em chỉ nghỉ được hết ngày mai nữa thôi mọi người ơi... nhanh cứu em với ạ .... :(( :(( :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đi khám bao nhiêu rồi, uống 1 tá thuốc...
Thấy trên webtretho có chị khen thuốc Kia Tu Tan của Thái Lan...