Nhiều người do không hài lòng với khuôn mặt cũng như cơ thể của mình, đã đổ xô đi đến trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để được làm đẹp như ý. Và khi Thế giới ngày càng phát triển, thì nhu cầu làm đẹp càng cao, dịch vụ thẩm mỹ cũng vì thế mà càng nở rộ.

Thế nhưng các chị em cũng đừng chủ quan, vì không phải ca phẫu thuật nào cũng thành công như mong muốn, thậm chí nguy cơ trở nên biến dạng xấu xí gấp trăm lần lúc chưa phẫu thuật, có người còn không giữ được mạng sống.

Câu chuyện là bài học thấm đẫm cho tất cả mọi người

Theo lời kể của gia đình nạn nhân (Dae-hee), vào một đêm ngày Thứ sáu, anh trai của cậu là Kwon Tae-hoon bất ngờ nhận được cuộc gọi, đề nghị đến bệnh viện vì em trai đang phải cấp cứu nhưng tình hình không quá nghiêm trọng.

Cho rằng em mình bị tai nạn giao thông hay say xỉn đánh nhau, anh Hoon vội vàng đón taxi đến bệnh viện, nhưng đến nơi thì Dae Hee đã hôn mê, không phải do một vụ tai nạn mà chính là vì tai biến sau phẫu thuật gọt cằm. 7 ngày sau đó, Dae Hee qua đời trong bệnh viện.

hình ảnh

Kwon Dae-hee thuở sinh thời. Ảnh: CNN

Tại sao phẫu thuật gọt cằm lại khiến chàng trai mất mạng được?

Kwon Dae-hee mới là một sinh viên, do không tự tin vào vẻ ngoài của mình nên muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn hàm nhọn (V-line - khuôn mặt thuôn nhỏ, hình dáng như chữ V) thường thấy ở các thần tượng nhạc K-pop.

Mặc dù anh trai và mẹ của Dae-hee (là bà Lee Na Geum) đã từng cố gắng can ngăn. Nhưng Dae-hee vẫn bí mật đăng ký phẫu thuật tại một viện thẩm mỹ nổi tiếng ở khu Gangnam xa hoa.

Bà Lee Na Geum nói rằng, qua hình ảnh băng ghi hình trong phòng mổ của con trai cho thấy, Dae Hee được bác sĩ gọt cằm và có 3 y tá trong phòng. Vị Bác sĩ đầu tiên, người được Dae Hee tin tưởng, đã không hoàn thành ca phẫu thuật, mà phần lớn công việc gọt cằm này do bác sĩ thứ 2 - một bác sĩ đa khoa không có bằng phẫu thuật thẩm mỹ và mới tốt nghiệp, thực hiện.

hình ảnh

Bà Lee Na Geum, mẹ của Dae Hee, cho biết con trai mình là nạn nhân của nạn "bác sĩ ma" ở Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Ca phẫu thuật cho Dae Hee hoàn thành lúc 16h17, tổng thời gian hơn 3 tiếng. Mà theo các chuyên gia trong ngành, các ca phẫu thuật gọt cằm này bình thường chỉ cần 1/2 số thời gian trên, tức là khoảng 1 giờ 30 phút nếu do một bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện.

Và sau ca phẫu thuật, cả 2 bác sĩ của Dae Hee đều không có mặt ở đó, để cho các y tá xử lý tình trạng mất máu của anh. Trong lúc anh Dae Hee vẫn chảy máu, các y tá liên tục giặm lại lớp trang điểm và xem điện thoại. Tổng số lần lau máu trên sàn là 13 lần. Một chuyên gia y tế được mời đánh giá đoạn băng cho biết bệnh nhân có thể đã mất lượng máu gấp 3 lần những gì bác sĩ nói.

Hàn Quốc là quốc gia cho phép phẫu thuật thẩm mỹ như một hoạt động y tế,các bác sĩ buộc phải vượt qua các kỳ thi chuyên môn mới được phép hành nghề. Tuy nhiên, đến năm 2014, các cơ quan quản lý đã biết về hiện tượng "bác sĩ ma". Đây chính là một chiêu hoán đổi bác sĩ khác thực hiện phẫu thuật thay cho bác sĩ chính sau khi bệnh nhân đã được gây mê, và cũng vì thế mà rủi ro càng lớn đấy. Điều này được thấy rõ qua câu chuyện của chàng trai 24 tuổi nói trên rồi đó.

Theo lời một bác sĩ phẫu thuật (giấu tên) từng làm cho một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở Hàn Quốc kể lại rằng, anh lên tiếng vì không muốn sống với mặc cảm tội lỗi. Trước đây, nhiệm vụ của anh thường phẫu thuật thay cho bác sĩ chính.

Theo lời anh thì các bác sĩ thay thế ngồi ở tầng hầm, chờ được gọi vào phòng bệnh nhân. Tuy nhiên, những bác sĩ này không có tên trong danh sách bác sĩ của trung tâm, tuy nhiên các trung tâm luôn quảng cáo là các ca phẫu thuật do các bác sĩ nổi tiếng thực hiện.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Một câu chuyện xảy ra ở xứ sở Kim Chi nhưng có lẽ cũng đủ để rung lên hồi chuông báo động với các chị em phụ nữ làm đẹp mù quáng.

Xã hội ngày càng hiện đại, ai cũng có nhu cầu được chăm sóc bản thân mình, làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, một số người vì thiếu hiểu biết mà nhận lại cái kết đắng, không chỉ xấu xí hơn cả trước khi thẩm mỹ mà còn phải mang biến chứng suốt đời như biến chứng thần kinh, liệt cơ mặt, liệt chân tay,...thậm chí là mất luôn mạng sống.

Làm gì cũng được, nhưng việc đụng đến cơ thể bằng dao kéo là 'bút sa gà chết', đã quyết định rất khó lấy lại. Mong các chị em hãy cân nhắc cho kĩ lưỡng.

Nguồn: Tổng hợp