Người xưa có câu: 'Chửa cửa mả' để nói về người phụ nữ trong thời gian mang thai, sinh đẻ sẽ có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là qua đời. Vậy mà người mẹ trong câu chuyện này còn phát hiện bệnh ung thư nặng ngay trong những tháng của thai kì.

Điều trị bệnh để được sống hoặc giữ con và đối mặt với nguy hiểm? Đó là sự lựa chọn trái ngang với bất kì ai để đưa ra quyết định. Ai khi nghe tin cũng đều mong điều kì diệu sẽ đến với chị, có được một cái kết viên mãn vừa đón được con vừa chiến thắng được bệnh tật. Nhưng may mắn vốn không dành cho tất cả.

Đó là câu chuyện mình mới đọc được trên báo nên chia sẻ lại với mọi người ở đây nhé. Người mẹ đang mang thai lại phát hiện ung thư nên đã kiên quyết từ chối việc điều trị chỉ vì muốn sinh đứa trẻ ra hoàn hảo vô khuyết. 

hình ảnh

Cô Yang phát hiện mình bị ung thư khi đang mang thai. Ảnh: Internet

Người phụ nữ đang mang bầu thì phát hiện ung thư, quyết định từ bỏ mình để cứu con

Người mẹ này là Yang Lingyun kết hôn với chồng là Peng Jiangping. Chồng cô có một bé trai là con riêng với vợ trước. Cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc nhưng cả hai đều muốn có một đứa con chung.

Sau nửa năm kết hôn, cuối cùng Yang cũng mang thai. Khi biết tin này, mọi người trong nhà rất vui mừng. Ai cũng hồ hởi chuẩn bị đón chào thành viên mới trong nhà.

Vậy mà một ngày nọ, Yang thấy đau bụng khủng khiếp nên phải nhập viện. Bác sĩ sau khi khám thì yêu cầu cô phải nhập viện để điều trị ngay lập tức. Bởi vì, bác sĩ nói rằng Yang đã bị ung thư rồi. Lúc này, nếu không điều trị thì sự sống của cô sẽ ảnh hưởng, còn nếu điều trị thì phải bỏ đứa bé trong bụng.

Sau 1 đêm suy nghĩ với nhiều nước mắt, Yang quyết định từ bỏ việc điều trị. Cô muốn đứa trẻ trong bụng mình có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và cô cũng muốn để lại một đứa bé là kết tinh tình yêu giữa vợ chồng mình.

Từ khi Yang đổ bệnh, chồng cô phải làm việc nhiều hơn, thường xuyên đi sớm về khuya để có tiền cho vợ điều trị. Nhìn chồng như thế, Yang đau lòng, thương chồng vô cùng. Thế nên dù có đau đớn bao nhiêu, cô cũng âm thầm chịu đựng chứ không kêu than nửa lời.

hình ảnh

Sự hy sinh của người mẹ thật vĩ đại. Ảnh minh họa, internet

Khi cái thai được 8 tháng, Yang được chị gái đưa tới bệnh viện. Vốn là người đầy đặn, vậy mà giờ đây gương mặt cô hốc hác. Nằm trên giường, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Chị gái nhìn Yang vô cùng xót xa nên đã cố gắng chạy vạy khắp nơi. Thế nhưng, bác sĩ nói rằng tình hình của Yang đã rất xấu, cần phải làm phẫu thuật sớm để giữ đứa bé và cũng để mẹ an toàn hơn một chút.

Tuy nhiên, người chồng khi nghe bác sĩ nói lại ghé vào tai cô nói: ‘Bỏ con đi, em không nuôi được, đứa trẻ khi mới sinh ra đã phải vào lồng ấp, làm sao có nhiều tiền như vậy’.

Nghe vậy, cô vô cùng đau lòng nhưng cũng không nói gì, chỉ quyết tâm giữ đứa bé. Sau đó, ca phẫu thuật diễn ra, một bé gái sinh non ra đời, thể chất của bé sau khi được cho vào lồng ấp rất tốt. 

Nhưng điều buồn nhất đã tới khi chỉ vài ngày sau đó, người mẹ đã qua đời. Đứa trẻ mới đầy tháng đã mồ cô mẹ, còn cha thì cũng chẳng mấy quan tâm. Thậm chí, người chồng còn không muốn làm tang lễ cho vợ và luôn tỏ vẻ rất lạnh nhạt.

Điều trị ung thư khi mang thai, khi nào cần trì hoãn?

Theo các bác sĩ, để thiết lập phác đồ điều trị ung thư khi mang thai cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Trong đó bao gồm bác sĩ chuyên ngành ung thư và sản khoa. Họ sẽ thảo luận với nhau và đưa ra hướng điều trị thích hợp.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định trì hoãn hoặc không chỉ định 1 số điều trị như:

+ Trong 3 tháng đầu thai kỳ, một số phương pháp điều trị gây hại tới thai nhi nên cần trì hoãn tới 3 tháng giữa hoặc cuối.

+ Nếu phát hiện ung thư ở 3 tháng cuối thai kỳ thì bác sĩ có thể sẽ đợi thai phụ sinh bé xong mới điều trị. Ngoài ra, nếu là ung thư cổ tử cung thì dù phát hiện ở giai đoạn nào cũng sẽ chờ mẹ sinh bé xong mới điều trị.

+ Một số phương pháp như dùng tia xạ trị sẽ gây hại cho thai nhi nên dù ở bất kì giai đoạn nào, bác sĩ cũng tránh chỉ định sử dụng phương pháp này.

Mình đọc được bài này trên báo, thấy thương quá. Phụ nữ mang thai vốn đã đủ mệt mỏi, đau rồi đằng này lại còn phải chịu đựng cơn đau do bệnh tật hành hạ nữa. Đúng là khổ đủ đường.

Người mẹ cố gắng chịu đau đớn để con gái mình được sống, được chào đời nhưng thật không may khi lại gặp phải người chồng, người cha cạn tình. Cuộc sống của mẹ đã chấm dứt, chỉ mong những năm tháng sau này, bé con sẽ được nuôi nấng, dạy dỗ tốt để không phụ sự hy sinh của người mẹ.

Nguồn: Tổng hợp