Mỗi lần đưa con đi chơi hay về quê, mình đều có một "checklist" nho nhỏ. Tã, khăn ướt, nước, quần áo dự phòng, đồ ăn vặt... và đặc biệt là một cây lăn bôi vết muỗi cắn.
Nhiều người nghe thì cười bảo mình chuẩn bị kỹ quá. Nhưng chỉ có những ai có con nhỏ mới hiểu, đôi khi chỉ một nốt muỗi cắn cũng đủ làm cả buổi tối của con trở nên khó chịu.
Bé nhà mình rất thích ra ngoài. Chiều nào trời mát cũng đòi xuống sân chung cư chạy xe chòi chân hoặc đi dạo công viên. Mình luôn mặc quần áo dài cho con, nhưng chẳng thể tránh được hoàn toàn muỗi hay côn trùng.
Có hôm mới chơi khoảng nửa tiếng, về nhà mình phát hiện ngay sau bắp chân con có hai nốt muỗi cắn. Chưa kịp thay đồ xong là bé đã ngồi gãi liên tục.
May là trong túi vẫn có sẵn cây lăn nên mình lấy ra bôi ngay.
Mình thích dạng lăn vì rất tiện. Không cần lấy ra tay rồi mới thoa, chỉ cần lăn trực tiếp lên vùng da bị muỗi cắn là xong. Đi đâu cũng có thể dùng được, không sợ dây ra quần áo hay tay chân.
Sau vài phút, bé cũng không còn chú ý đến mấy nốt đỏ nữa mà quay lại chơi bình thường.
Sau này mình mới tìm hiểu kỹ hơn về thành phần. Sản phẩm có 5 loại tinh dầu thiên nhiên, trong đó mình nhớ nhất là tinh dầu xuyên tiêu vì có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa khá nhanh. Khi con đỡ ngứa thì cũng không còn gãi nhiều, nhờ vậy da ít bị trầy hơn.
Bên cạnh đó còn có tinh dầu mù u. Mình từng nghe nhiều người nhắc đến dầu mù u trong việc chăm sóc da nên cũng khá yên tâm. Thành phần này giúp làm dịu vùng da bị côn trùng đốt và hỗ trợ hạn chế thâm sau khi da hồi phục.
Ngoài ra còn có tinh dầu tràm gió, oải hương và dầu dừa. Mình thích nhất là mùi hương rất nhẹ, không quá nồng. Bé nhà mình vốn khá nhạy cảm với mùi nên đây cũng là một điểm cộng.
Điều khiến mình quyết định gắn bó lâu dài là sản phẩm không chứa Corticoid. Với trẻ nhỏ, mình luôn ưu tiên những sản phẩm có thành phần đơn giản và an toàn. Thấy có thể dùng cho bé từ 0 tháng tuổi nên mình càng yên tâm hơn.
Giờ thì cây lăn này gần như trở thành vật bất ly thân trong túi đồ của con. Có những chuyến đi không cần dùng đến thì càng tốt. Nhưng nếu chẳng may bé bị muỗi hay côn trùng đốt, mình biết mình đã có sẵn một giải pháp để giúp con dễ chịu hơn.
Nuôi con chưa bao giờ là chuyện lớn lao. Đôi khi chỉ là chuẩn bị sẵn những thứ nhỏ bé để con luôn cảm thấy thoải mái và được chăm sóc thật cẩn thận.

