Đấu tranh _ nên hay không nên cai sữa cho con 7,5 tháng tuổi
Chào các mẹ, lại là chủ đề muôn thuở về việc ăn uống của con mà em cần xin kinh nghiệm của các mẹ đi trước. Con em hiện nay 7,5 tháng tuổi nặng 9kg, với mức cân nặng như vậy có lẽ là niềm mơ ước của nhiều mẹ có con còi cọc. Nhưng than ôi các mẹ ơi, con em nó lười ăn kinh khủng, có lẽ em chưa thấy đứa trẻ con nào lười ăn như thế. Ngoài ti mẹ ra con ko cần ăn cái j cả, cứ cho sữa ngoài hay cháo, bột vào mồm là khóc ngằn ngặt ko nuốt đc 1 thìa. Ngoài cô giúp việc ra thì không ai đút cho con em ăn đc, đợt này nghỉ tết cô ý về 2 tuần cùng với thời gian nghỉ tết của em. Có lẽ vì mẹ ở nhà nên con các quấy, chỉ đòi ti mẹ chứ nhất định ko ăn j, nói thật chứ cái bỉm bt 4 tiếng em thay cho con nặng trĩu rồi, vậy mà giờ đây nó nhẹ tênh tênh vì con chẳng ăn j đâu mà đòi tè. Bụng con thì xẹp lép. Em cũng nghiên cứu ADKN nhưng với con em dường như khoa học bó tay, ko có nhu cầu ăn uống vì phụ thuộc ti mẹ quá. Sữa của em không còn nhiều như hồi mới sinh nhưng đêm con ngủ 4h liền mà ko dậy ti thì cũng chảy ướt áo, ko hiểu 1 ngày con có ăn nổi 500ml sữa mẹ không, cảm tưởng chắc ko thể đc như thế. Đi làm mệt mỏi thật nhưng ở nhà chăm con mà thấy cảnh con ăn uống thế này em đau lòng quá, xót con ko chịu đc. Xin các mẹ có con lười ăn cho ý kiến, em xót con mà mấy đêm nay ko ngủ được, cai sữa cho con sớm cũng hết sức thương con nhưng nếu vậy mà con chịu ăn thì phải mạnh tay thôi. Các mẹ thấy thế nào ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1