Vậy thì nhomai lạc đề rồi chăng? Cái cuocdoi muốn nói là lối sống buông thả của những SV k lo học mà chỉ biết đến karaoke rồi xxx.Hoàn toàn tôi ko thấy cuocdoi hay những ai đã cm trong topic này có lời lẽ nào đề cập đến "cave". Đối tượng cuocdoi đề cập đến ở đây ko phải là đối tượng nhomai nhắc đến. Hơn nữa chẳng ai động chạm gì đến "cave" thì sao nhomai lại cứ đòi quậy cho đc nhỉ? Nhomai hơi bị vô lý!!!Sẵn tiện nhomai đã nhắc đến đề tài cave tôi cũng xin đc nói thêm. Ai cũng có lúc sa chân hoặc do hoàn cảnh phải theo cái nghề ấy. Nhưng thông cảm cho những cô gái đáng thương nhẹ dạ hay vì nghèo khổ phải sa chân ko có nghĩa là chị em ta phải mặt tươi hơn hớn ủng hộ chồng mình, người yêu mình đi xxx với cave để các em ấy có thu nhập trang trải cuộc sống :)Tôi có thấy ở đâu đó nhomai nhắc về cái cụm từ "cuộc sống muôn màu..." Đúng vậy! Để ngồi kể khổ thì kể suốt đời chẳng hết đâu. Ai cũng có lúc suy sụp khốn đốn tận cùng. Ng tích cực thì ráng ngoi lên. Ng tiêu cực thì buông mình cho chìm luôn. Đời mà!!! Nhưng mình cũng xin nhắc thêm với nhomai nhiều tấm gương sáng vươn lên từ bùn đen chứ nhất định ko chọn con đường bán thân :) Với những người vì hoàn cảnh sa chân hay với những ai đã hoàn lương... xã hội luôn dang tay đón nhận. Cái cần làm là kêu gọi ý thức sống có trách nhiệm, sống biết suy nghĩ... bắt đầu là từ lớp người đi trước, rồi đến lớp trẻ trẻ hơn như nhomai, rồi đến lớp trẻ hơn nữa như mấy em SV bạn của cuocdoi... Cái tôi thấy cuocdoi muốn hướng đến là ý ... những ng đi trước đừng bàng quan thơ ơ với kiểu sống "chứng tỏ mình" như 1 bộ phận SV đang thể hiện...Nói thẳng ra nghĩa là... đừng suy diễn xa xôi sợ đụng chạm đến 1 "bộ phận khác" nào đó rồi đả kích tiêu cực hoặc nhắm mắt làm ngơ cho rằng... đó là chuyện riêng tư của nguời ta, k nên xía vào... Sống sao đó là chuyện cá nhân của mỗii người. Nhưng nếu lối sống đó có nhiều cái sai thì xã hội chung quanh cũng nên lên tiếng bày tỏ quan điểm, thái độ để giúp những ai lạc lối tỉnh ngộ kịp lúc kia mà... nhomai nhỉ?!
Đồng ý với chị này!
- Có hai khả năng hoặc là anh ta ngại ngùng và còn chờ cơ hội của bạn
- Hoặc là anh ta có người yêu rồi cũng nên
Nhưng cũng có đàn ông họ thích mình đó nhưng có khi họ không lên tiếng để xem hành động của mình ra sao rồi họ mới tiến thêm bước nữa đó mà! Hy vọng bạn giống trường hợp mình nói!