Chia tay rồi quay lại, vẫn chuyện muôn thuở....Giúp em vớiii:((
Em và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Anh ấy là mối tình đầu của em. Mặc dù còn trẻ nhưng em cũng xác định tương lai lâu dài với người ấy, có lẽ sẽ là 1 đám cưới không xa.:)
Anh ấy là một người đàn ông tốt, chân thành và rất yêu em. Nhưng em lại là một người không chung thủy lắm.
Em ưa nhìn và hơi nhắng 1 chút nên cũng có khá nhiều người theo đuổi. Em thường hay có những cảm xúc đặc biệt với những người khác giới khi cảm nhận được những đức tính tốt của người ta. Sau những lần "say nắng" ( chỉ là trong tâm thức thôi) em vẫn quay lại với hiện thực và vẫn yêu anh ấy.
Em và anh ấy đều shock khi biết bố mẹ em quyết định cho em đi du học Úc sau khi hoàn tất chương trình đại học ở Việt Nam. Bản thân em thực sự muốn ở VN nhưng do cuối năm nay bố mẹ sẽ mua nhà bên ấy để định cư, nên không sớm thì muộn em cũng phải sang đó, học tập rồi sau này sinh sống và làm việc ở đâu là quyền của em.
Thế nhưng bấy giờ giữa 2 bọn em có rạn nứt.
Anh ấy hiểu rõ nếu em sang nước ngoài thì anh ấy không thể giữ được em. Khoảng cách địa lý quá xa khiến chính em cũng mông lung với niềm tin của mình...và không tin cả bản thân em nữa.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau những mâu thuẫn bất đồng, em đã chia tay anh ấy. Em đã nghĩ rằng khi tình cảm đã dần phai nhạt mà k có tương lai thì có lẽ chia tay bây giờ là tốt nhất.
Sau đó anh ấy có gọi điện rất nhiều và cũng đến nhà nhiều lần nhưng em đều kiên quyết với ý định của mình. Em đã xua đuổi anh ấy!
Đã gần 2 tháng trôi qua.
Em đã quen một người đàn ông khác. Thực sự em là 1 con người yếu đuối nên có lẽ, việc đến với ng ấy nhanh chóng là do lấp chỗ trống mà thôi. Giữa chúng em không thể coi là tình yêu mà chỉ hơn tình bạn 1 chút. Người ấy cũng rất yêu em, dù biết em khá thất thường và không yêu anh nhiều.
Nhưng, cố quên thì lại càng nhớ!
Không ai có thể thay thế được mối tình đầu trong lòng em.
Em có nên bắt chuyện trước với anh ấy và quay lại? Em được biết anh ấy vẫn yêu em.
Thực sự em vẫn lo sợ vì sự thay đổi của mình và cả tương lai lâu dài của em và anh ấy nữa....