Các mẹ ơi, em là thành viên mới tham gia, và em cũng chưa được trở thành mẹ, nhưng em đang có chuyện buồn quá, và rất muốn các mẹ góp ý giúp em, vì bây giờ em đang rất bế tắc, em không biết nên làm thế nào cả.


Em và anh ấy quen nhau tuy không lâu, nhưng không hiểu sao, cả hai chúng em đều yêu rất nhanh, và yêu chân thành. Em đã từng một lần đau khổ trong tình yêu, và em hiểu giá trị của hạnh phúc. Cả hai đứa em đều đã xác định đến với nhau, và đã về thăm hai nhà. Bố mẹ em ban đầu không đồng ý vì nói anh ấy ở xa, lại là bộ đội, sợ em sẽ khổ, nhưng về sau, do em thuyết phục, và khi tiếp xúc với anh ấy cũng thấy anh là người tốt, nên đã đồng ý. Bọn em định 2 tháng nữa sẽ cưới, và bên nhà em cũng đang chuẩn bị rồi.


Nhưng vấn đề lại phát sinh khi mẹ anh ấy tin vào bói toán, và bác đã đi xem. Anh ấy sinh ngày 24.12.1082 ( ngày âm), còn em sinh ngày 06.02.1986 (ngày âm), nhưng trước đây, trong khai sinh của em lấy ngày 07.02, và nhà anh í đi xem theo ngày 07.02. Mẹ anh ấy nói, thầy bói bảo năm anh ấy sinh, lập xuân sớm nên anh ấy sinh sang năm 1983 rồi, đã vậy, ngày sinh của em với anh ấy lại còn khắc nhau nữa. Bác ấy bảo: nếu anh ấy lấy em, thì sau này, cho dù anh ấy có phấn đấu thế nào thì rồi cũng vì em mà bị phá thôi, không lên được.


Mẹ em cũng đi xem, thì người ta nói không sao hết ( mẹ em xem theo đúng ngày sinh 06.02), nên em đã nói lại với anh ấy, để anh ấy bảo bên nhà đi xem lại. Nhưng dì anh ấy lại nói, cũng không thay đổi gì đâu.


Em có đề nghị hay là chia tay, và có ý định sau khi chia tay em sẽ đi xa, vì em không muốn vì em mà anh ấy lo nghĩ nhiều, và gia đình anh ấy lai bất hòa. Nhưng anh ấy không chịu. Hai đứa em đang ở xa nhau, nhưng ngày nào cũng điện thoại tới khuya, và dù đang có chuyện như thế, hai đứa vẫn rất vui vẻ.


Mẹ anh ấy là người có cá tính, và bác lại rất tin vào bói toán. Anh ấy thì không, nhưng anh ấy lại thương mẹ. Và suy cho cùng, bác ấy cũng vì thương, sợ anh ấy khổ nên mới vậy thôi. Hai đứa em đều đang bế tắc, chưa nghĩ ra cách.


Các mẹ ơi, em nên làm thế nào đây? Đấu tranh cho tình yêu? Hay là từ bỏ để anh ấy làm tròn bổn phận của đứa con hiếu thảo.


Và em có nên xem xét đến điều mẹ anh ấy nói, rằng vì không hợp tuổi mà em sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy không?


Khi lấy chồng, có nên xem xét đến việc hợp tuổi hay không?


Mong các mẹ cho em lời khuyên với:Crying: