Em ko biết đưa những suy nghĩ của mình vào chuyên mục này có chính xác không, hi vọng có ai đó quan tâm có thể chia sẻ ạ.
Bố em mất 14 năm rồi. Khi đó mẹ em còn rất trẻ, hai chị em em thì còn nhỏ dại. Mười mấy năm nay mẹ em vất vả một mình lo cho hai con khôn lớn. Em đã có gia đình riêng và một bé trai 2 tuổi. Vợ chồng em thì thuê nhà và làm việc ở HN. Mẹ em thì ở HP, em còn đứa em trai cũng 24 tuổi rồi ạ. Bao năm nay em vẫn mong mẹ em tìm được người đàn ông phù hợp, tốt bụng, có thể yêu thương và chăm sóc mẹ em. Nhưng mẹ em vẫn một mình. Hôm nay em viết những dòng này, cũng có thể hiểu là em muốn tìm giúp mẹ em một người bạn có thể đi cùng mẹ em trong suốt phần đời còn lại. Mẹ em ko biết việc này các anh chị ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Địa chỉ email của em nếu mọi người có thể chia sẻ: @Yahoo.com">quynhdiep84@Yahoo.com