Cô gái đưa ra nhiều lý do khiến cô chỉ muốn yêu chứ chẳng muốn cưới. Thôi thì anh chàng cứ cân nhắc, đối phương đã không có ý định nghiêm túc thì liệu bản thân có nên tiếp tục?

Kết hôn chính là mục tiêu đáng mơ ước, thậm chí được đặt lên hàng đầu trong mối quan hệ yêu đương. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, nếu yêu nhau thật lòng thì các cặp đôi đều mơ đến chuyện về chung một nhà, sớm tối có nhau và cùng xây dựng tương lai chung. Có thể hai người kinh tế không nhiều, khác biệt về nhiều thứ nhưng chỉ cần biết cố gắng cùng nhau thì không gì là không thể.

Tuy nhiên, cô gái sau đây thì khác. Dù yêu 4 năm nhưng cô không nghĩ đến chuyện sẽ về chung một nhà với bạn trai. Khi được cầu hôn, cô từ chối với những lý do khó đỡ. Anh bạn trai một phen bàng hoàng bởi đâu có nghĩ rằng sau ngần ấy năm yêu đương, cuối cùng hai người lại không chung mục đích là đi đến hôn nhân.

hình ảnh

Tâm sự của chàng trai. Ảnh Vietnamnet

"Đau lòng thật, yêu nhau 4 năm, từ lúc vừa ra trường đến giờ, công việc cũng ổn định…Vậy mà đến lúc nói chuyện cưới xin thì người yêu mình phũ phàng nói:

- Có nhiều yếu tố…Có cái anh có thể làm được, có cái lại không…

- Yếu tố gì?

- Đầu tiên em cần người đàn ông ổn định hơn, giúp em không phải lo nghĩ quá nhiều về kinh tế chứ kiểu nay ăn gì mai ăn gì, sao cho tiết kiệm rồi mở mắt ra xem làm gì, làm như thế nào để có tiền đóng tiền nhà, xong nắng mưa không có ô tô đi hoặc cứ phải bắt taxi đi, em rất ngại.

Thứ 2, bố mẹ anh cũng đã có tuổi, sắp về hưu, bố mẹ lại hay ốm nữa. Em nói thật em sợ nhất chăm người già ốm, bản thân em lo còn chưa xong…còn phải lo cho gia đình, xong lo cho bố mẹ chồng…Thứ 3, em cũng sợ chị anh.

- Sợ gì?

- Chị anh rất hay nhắc em ăn mặc, ăn nói rồi chỉnh em rất nhiều mặc dù em mới chỉ là người yêu của anh, chưa xác định gì cả…

Mình im lặng, người yêu nói tiếp:

- Em xin lỗi, anh nhìn vào sự thật rằng gia đình em đối xử với em như nào, điều kiện kinh tế gia đình em ra sao…Nếu anh là bố mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý cho em đi lấy chồng với gia đình chồng như vậy.

Em lấy chồng, em còn phải chọn gia đình chồng nữa…nên em nghĩ chúng mình chỉ yêu nhau thôi, còn em sẽ cưới người khác!

- Vậy tại sao đến giờ em vẫn yêu anh.

- Em không nỡ dứt bỏ anh, vì em chưa có ý định lấy chồng nên chúng ta cứ như thế này cũng được. Đến 1 thời điểm, anh thích người khác rồi cứ nói với em, chúng mình chia tay, anh cứ việc đến với người mới, còn em lúc ấy tính sau.

Với lại cũng là khoảng thời gian để anh cố gắng, chứng minh cho em xem, biết đâu lúc ấy anh lại thay đổi, em có cái nhìn khác về anh, về gia đình anh thì sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa, mababy, webdamcuoi

Những lời nói in sâu vào trong tâm trí mình. Mình cũng hiểu giờ mình là gì với cô ấy nữa, người yêu gọi là có cho đến khi mình tìm được người mới vì đằng nào cô ấy cũng chưa yêu ai, hay chỉ là sự thương hại không nỡ chia tay…

Đúng, nhà cô ấy có điều kiện, bố mẹ cũng rất chiều cô ấy nhưng ngay từ đầu, mình đến với cô ấy không vì vật chất hay gì cả, chỉ là tình cảm mà đến thôi.

Mình cũng chưa lấy của nhà người ta cái gì hay xin cô ấy cái gì, mọi cuộc vui mình đều bỏ tiền ra. Tất nhiên cô ấy cũng thi thoảng tặng lại đồ cho mình, gọi là có qua có lại…

Đến giờ mình cứ ngồi suy nghĩ mãi, vậy 4 năm qua là gì, chúng mình là gì của nhau…"

Trong khi anh chàng vò đầu bứt tóc không hiểu vì sao bạn gái đối xử với mình như vậy thì cô ấy lại thảnh thơi không gợn chút nghĩ suy. Hai người không ai đúng hay sai, chỉ là định hướng mỗi người mỗi khác, không thể tiếp tục chung một con đường vì dù có gắn bó thêm vài năm nữa cũng khó có kết quả tốt đẹp. 

Cư dân mạng bình luận, dù rất hiểu cho nỗi buồn của chàng trai nhưng hội chị em lại tán thành với quan điểm của cô gái:

- Là người đã lấy chồng thì quan điểm của bạn nữ là đúng. Không phải cứ yêu nhau là được đâu, về nhà chồng còn ti tỉ thứ chuyện.

- Cũng đúng, đang sung sướng với bố mẹ tự nhiên lấy chồng bị người khác soi mói thì ai chịu.

- Hôn nhân là cần dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ nhé, đừng có yêu nhau quá mà đâm đầu là dại đấy.

- Thô nhưng thật, lấy chồng là phải khôn lên.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng. Ảnh Vietnamnet

Khi yêu người ta nhạy cảm lắm, chỉ cần một chút thay đổi của đối phương là nhận ra ngay. Mà yêu nhau đến 4 năm, trong lòng đối phương nghĩ gì chắc hẳn chàng trai cũng biết nhưng đến giờ phút này, khi tình cảm đã chín muồi thì cô ấy mới nói ra mục đích thật sự là không hướng đến hôn nhân. Anh chàng thất vọng, trăn trở hoài câu hỏi: “4 năm qua chúng mình là gì của nhau?”.

Để tránh mất thời gian của nhau, thiết nghĩ các cặp đôi nên xác định mục tiêu khi đến với nhau, nếu cùng chung chí hướng thì có thể tự tin bước tiếp, còn không thì cho nhau lối đi riêng. Đừng cố chấp vì bất kỳ điều gì, thanh xuân ngắn ngủi và thời gian thì có hạn, cố chấp ở bên một người dẫu biết là không có tương lai thì chẳng khác nào tự làm khổ mình.