4 năm bên nhau, cặp đôi này luôn thầm biết ơn vì nhờ có đêm giông bão "định mệnh" ấy mà cả 2 mới có được những ngày hạnh phúc như hôm nay.
Ngày 4/11/2017: Hoàng Điệp - Ngọc Trâm nắm tay nhau ở Đà Lạt - nơi bắt đầu tình yêu
Ngày 4/11/2021: Hoàng Điệp - Ngọc Trâm nắm tay nhau ở thánh đường giáo sứ Phú Thượng, Đà Nẵng - nơi bắt đầu chặng đường hôn nhân (Ảnh Hoàng Điệp / Thanh Niên)
Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp "mê mẩn" trước bộ ảnh cưới "nắm tay nhau đi khắp Việt Nam" của cặp đôi 9X Đà Nẵng. Không lâu sau đó, danh tính của bộ đôi này đã được "cập nhật". Được biết, chủ rể là anh Hoàng Điệp (1992, nhiếp ảnh tự do) và cô dâu xinh xắn là chị Ngọc Trâm (1992, làm truyền thông, thiết kế và may váy cưới). Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng.
Bốn năm trôi qua, bộ đôi đã nắm tay nhau đi qua hàng trăm điểm đến tại gần 40 tỉnh thành, trải qua không ít kỉ niệm “điên rồ” của tuổi trẻ… (Ảnh facebook Hoàng Điệp)
"Huyên thuyên" một chút về câu chuyện ngot ngào của bộ đôi này, anh Điệp quen chị Trâm vào tháng 10.2017 trong một lần chị bình luận vào một bài đăng về Đà Lạt trên mạng xã hội. Sau lời hỏi han đó vì cùng đam mê xê dịch, cùng “nghiện” Đà Lạt nên hai người xa lạ vô tình trở nên thân quen. Anh và chị giữ liên lạc suốt bắt đầu từ đó.
Một ngày đầu tháng 11/2017, Điệp có lịch chụp hình ở Đà Lạt. Nhưng anh vừa tới nơi thì cơn bão lớn ập tới, trời mưa xối xả, gió quật đổ cây cối… Lịch chụp phải hoãn lại để đảm bảo an toàn. Điệp vô tình chia sẻ điều này với Trâm, anh không ngờ, hay tin anh ở Đà Lạt, chị bắt xe ngay trong đêm để tới gặp.
“Đó là lần mình lên Đà Lạt công tác, gặp bão phải ở lại. Dịp cuối tuần, cô ấy bắt chuyến xe trong bão từ Sài Gòn lên Đà Lạt để gặp nhau. Đó là khi mình biết được đây là cô gái của đời mình”. - Anh kể.
Sau một ngày mưa bão lớn, chiều hôm ấy, khi lần đầu cặp đôi hẹn hò, thời tiết Đà Lạt lại chuyển đẹp đến lạ. Cả hai thong dong tản bộ từ homestay của Trâm để tới chợ Đà Lạt. Sương mù giăng kín thành phố, ánh đèn rọi chiếu lấp lánh, lãng mạn. Cả hai cùng kể với nhau về công việc, về những chuyến đi lâu nay.
Tấm ảnh đầu tiên chụp cùng nhau ở Đà Lạt sau đêm mưa bão "định mệnh" (Ảnh: Hoàng Điệp/Thanh Niên)
Trong mắt anh Điệp, chị Trâm là một người chịu khó và bản lĩnh. Chị ấy bỏ công việc đang làm, sẵn sàng cùng anh về Đà Nẵng lập nghiệp, bắt đầu tất cả từ con số 0, một công việc mới, một lĩnh vực mới. Ngoài ra, chị còn là người chụp ảnh cho anh rất có tâm. Còn với chị Trâm, anh Điệp được nuôi dưỡng trong một gia đình công giáo, luôn được dạy cần phải nhường nhịn người khác và bình tĩnh trong mọi tình huống. Bởi thế, dù cùng tuổi nhưng anh Điệp trưởng thành hơn chị rất nhiều. Chị là người có tính khá sôi nổi, nhiều lúc hơi nóng nảy nên nhìn anh có động lực để trở nên tốt hơn. Đó cũng là lý do chị nghĩ có thể nương tựa bên anh cả cuộc đời. Nhờ anh, chị có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nói qua một chút về bộ ảnh cưới "thương hiệu" của mình, anh Điệp cho biết tuy cách tạo dáng có phần đơn giản nhưng lại giúp anh thuận lợi hơn trong việc tự đặt chân máy để chụp. Việc nắm tay giữa hai người cũng khiến anh luôn có cảm giác gắn kết giữa mình và đối phương.
Hà Giang là một trong những điểm đến cả hai đều yêu thích (Ảnh Hoàng Điệp / Thanh Niên)
Chia sẻ những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh đặc biệt, anh Điệp cho hay thường một số hãng bay cho phép mang chân máy nhưng một số hãng lại không nên cũng có lúc phải để lại trang thiết bị. Khi đến những địa điểm công cộng, việc đặt máy cũng không được như ý của cả hai. Cặp đôi trẻ thường nhờ người khác chụp giúp nên lắm lúc nhận được những góc máy chưa được đẹp. Nhưng tất cả đều trở thành kỷ niệm đáng quý trong suốt hành trình. “Tụi mình đi rất nhiều nơi nhưng 2 địa điểm yêu thích có lẽ là Đà Lạt và Hà Giang. Đà Lạt là nơi tụi mình gặp nhau, gắn bó và có nhiều kỷ niệm. Còn với Hà Giang, mỗi khi đến, cả hai đều cảm thấy choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Mỗi lần đến đó đều là chuyến đi đáng nhớ”, anh Điệp chia sẻ.
Đến mỗi cảnh đẹp, họ lại tự dựng chân máy để chụp ảnh kỉ niệm cho mình (Ảnh facebook Hoàng Điệp)
Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên trong 2 năm qua, cặp đôi đành phải ở nhà. Tính từ năm 2017 đến nay, cả hai đã cùng nhau có mặt ở 35 tỉnh thành và ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp. “Tụi mình đã nắm tay nhau chụp ảnh một cách tự nhiên. Lúc đầu, tụi mình nghĩ đơn giản chụp tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc nhưng lâu dần thành dáng chụp mà đi đâu cũng phải có”, chị Trâm chia sẻ. Đám cưới của cả hai vừa được tổ chức vào ngày 4.11, tròn 4 năm cả hai yêu nhau.
Trong tương lai, cặp đôi vẫn sẽ nắm tay nhau, cùng thực hiện những chuyến đi đó đây, khám phá cảnh đẹp quê hương, đất nước và nhiều quốc gia khác (Ảnh: FB Hoàng Điệp)
Tình yêu với du lịch là khởi nguồn cho sự gặp gỡ của Ngọc Trâm và Hoàng Điệp. Bốn năm qua, những chuyến du lịch đã kết nối, tạo nên sự thấu hiểu giữa hai người. Nhìn bộ ảnh và lắng nghe câu chuyện tình yêu của anh chị ai lại còn dám bảo "đi Đà Lạt sẽ chia tay" nữa cơ chứ, người ta lấy nhau hạnh phúc như này kia mà!
Nguồn tham khảo: Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1