Chia sẻ về chuyện tình từ thời còn 5 tuổi cho đến bây giờ đã ngót nghét U80, đôi vợ chồng ở TP.HCM khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Đó là câu chuyện của ông Huỳnh Duy Tế và bà Nguyễn Thị Út (cùng 71 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nhiều năm qua, hai vợ chồng nương vào nhau mà sống, mưu sinh bằng công việc nhặt ve chai vì không muốn phiền hà đến 3 người con trai đã lập gia đình từ phương xa.
(Ảnh vietnamnet)
Kể về chuyện tình của mình, ông Tế khiến nhiều người thêm trầm trồ vì hai người gặp nhau lần đầu lúc 5 tuổi. Ông Tế kể, ông gặp bà Út khi họ mới 5 tuổi. Mùa hè năm đó, ông được các cô chú, anh chị trong xóm cũ rủ đi chơi thì gặp bà Út.
Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ và hai người không còn liên lạc trong một thời gian dài. Đến năm 17 tuổi, hai người tình cờ gặp lại nhau. Lúc này, ông Tế hỏi ngay cô bạn gái cũ: “Có nhớ anh không?”.
Ban đầu, bà Út không chịu kết hôn nên lạnh lùng đáp lại: “Tôi không biết anh là ai” rồi bỏ đi. Tuy nhiên, từ hồi 5 tuổi, ông đã có cảm tình với người con gái này và ngần ấy năm xa nhau cũng không thể quên. Bởi vậy, ông tìm mọi cách để có thể cưới được bà Út,
“Tôi tìm đến mẹ bà ấy, nhờ giúp đỡ”, cụ ông 71 tuổi nhớ lại.
Khi đó, bà Út chỉ 17 tuổi và chưa biết tình yêu là gì. Trong suy nghĩ, bà cho rằng đến năm 20 tuổi mới tính chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, ông Tế đã đến thưa chuyện với mẹ bà Út và bà cũng không thể làm trái lời.
Kết hôn khi còn quá trẻ, bà Út cũng lóng ngóng trong những ngày đầu. May mắn, ông Tế luôn bên cạnh yêu thương và bao dung, chỉ bảo vợ. “Mỗi khi tôi làm sai hay không đúng ý, ông ấy chỉ nhắc nhở: "Cái này sai rồi, lần sau làm lại”. Hơn 50 năm sống chung, ông ấy chưa một lần nặng lời với tôi”, người phụ nữ 71 tuổi hạnh phúc cho biết.
(Ảnh vietnamnet)
Ông Tế hài hước nhưng cũng thật thà cho biết, bản thân thương vợ và không muốn la mắng vì sợ bà giận dỗi bỏ đi thì ông không còn ai yêu thương như vậy. Nghe ông chia sẻ về quan điểm trong hôn nhân sẽ càng thêm thấm thía bí quyết giữ gìn hạnh phúc của thế hệ “ông bà anh” tuy đơn giản nhưng đáng trân trọng:
“Vợ chồng giận hờn là chuyện đương nhiên, ai cũng gặp phải. Nhưng cứ chồng giận bà ấy đi theo năn nỉ, đến khi tôi vui mới thôi”, ông nhìn vợ nói.
Trước đây, hai vợ chồng có căn nhà khang trang ở chợ Thị Nghè nhưng chẳng may bị cháy trụi sau một biến cố. Từ đó, hai người được một người thân cho ở tạm ở căn nhà mái tôn, nằm trong hẻm nhỏ ở đường Trường Sa (quận Bình Thạnh).
Tuổi già nhưng hai vợ chồng tự mưu sinh, nương tựa nhau mà sống. Những năm qua, hai người nhặt ve chai để kiếm sống. Số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ tầm 30-50 nghìn đồng, tuy chật vật nhưng cũng phần nào giúp vợ chồng sống qua ngày.
“Tiền có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, chỉ cần hai vợ chồng nương tựa vào nhau. Mình sống với nhau như vậy là êm đềm, chỉ chờ đến ngày tàn thôi”, lời của cụ ông 71 tuổi nghe mới xúc động làm sao.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1