Quen biết từ hồi học cấp 2, cặp đôi sinh năm 2000 đã về chung một nhà sau 6 năm hẹn hò. Đặc biệt, clip ký vào giấy đăng ký kết hôn của chú rể bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Cặp đôi được nhắc đến là D.H và H.N, quê Bắc Ninh. Đây cũng là một trong những minh chứng cho việc “duyên tới cản không kịp” vì cả hai gặp nhau lần đầu khi đi… đổ rác. Kể về “sự kiện” ngày ấy, D.N ài hước kể lại: "Hồi ấy bọn mình đang học cấp 2, có lần mình đang đi đổ rác ở trong làng thì gặp chồng mình".
(Ảnh Đất Việt)
Lúc đó, cả hai đang học cấp 2. Ấn tượng với cô nàng có ngoại hình xinh xắn, H.N đã lấy hết can đảm để nhắn tin ngỏ ý làm quen vào buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, lúc đầu D.H “kiêu”, không hồi âm anh bạn nên H.N “hỏi thẳng”. Ban đầu, cô nàng chỉ nhắn tin trò chuyện bình thường nhưng dần dần bị “tán đổ đứ đừ” lúc nào chẳng biết.
Gắn bó 6 năm trước khi tổ chức đám cưới, cả hai như hình với bóng và luôn động viên nhau vượt qua những khó khăn. Đến tháng 12/2020, D.H và H.N chính thức thành vợ chồng. Đặc biệt, màn ký giấy đăng ký kết hôn của “đàng trai” khiến đông đảo cộng đồng mạng cười xỉu.
(Ảnh chụp màn hình)
Trong clip chỉ vỏn vẹn 20 giây, chú rể do hồi hộp lại hạnh phúc nên sụt sùi trước khoảnh khắc đặt bút ký tên vào giấy kết hôn. Ban đầu, D.H chỉ định quay clip để làm kỷ niệm nhưng không ngờ khi “lên sóng” lại được người người nhà nhà chia sẻ nhiệt tình, thu hút hàng triệu lượt xem đến vậy.
Ngoài ra, nhan sắc của cô dâu được đông đảo cư dân mạng xuýt xoa khen ngợi vì quá xinh đẹp. Nhiều bình luận không khỏi ngưỡng mộ chuyện tình của hai người vì gắn bó từ thời học sinh cho đến khi tốt nghiệp. Thông thường, nhiều “chuyện tình gà bông” sẽ có kết cục hơi tiếc nuối nhưng D.H và H.N đã chứng minh điều ngược lại với tình cảm chân thành của mình.
Tuy “yêu sớm” nhưng cả hai đều không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học hành. Thay vào đó, cặp đôi đồng hành, chia sẻ buồn vui trong đời sống hằng ngày từ thời áo trắng đến trường cho tới khi trưởng thành đủ tuổi kết hôn. Giữ được tình yêu đầu đời như vậy quả là hiếm và hay.
Nhiều cặp đôi “gà bông” thường bị bố mẹ cấm đoán vì lo lắng con sẽ chểnh mảng học hành. Tuy nhiên, nếu người trong cuộc chứng minh được bản thân vẫn giữ kết quả học tập tốt, thậm chí tình yêu chính là động lực để phấn đấu, xây dựng tương lai sau này sẽ là lời thuyết phục hữu hiệu với phụ huynh.
Với bậc cha mẹ, thay vì một mực cấm đoán chuyện yêu đương của con, hãy dành thời gian tâm sự và lồng ghép giáo dục để con tự biết bảo vệ bản thân, vừa có chuyện tình thời áo trắng đẹp đẽ, nhẹ nhàng, vừa biết lo liệu cho tương lai.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1