Cô giáo và các phụ huynh khác còn tưởng có học sinh trung học đi họp cho em trai, ai kêu mặt bố trẻ vượt mức cho phép.

Vì một số lý do mà trường hợp đi họp phụ huynh “hộ” trở nên phổ biến. Có nhà vì bố mẹ quá bận, tới mức phải nhờ bác tài xế đi họp cho con. Có nhà thì bảo mẫu, ông bà đi họp.

Bởi vậy, để cuộc họp phụ huynh đạt hiệu quả, thầy cô cũng quan sát và hỏi kỹ bố mẹ đến dự. Tránh kết quả học tập của con không tới được tay bố mẹ. Bởi vậy mới có chuyện dở khóc dở cười, bố đi họp phụ huynh bị nhầm là giả mạo.

Nguyên nhân cũng do gương mặt búng ra sữa của ông bố. Con học lớp 1 mà nhìn bố cứ như học sinh cấp 3. Thật ganh tị.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Có nhiều chuyện không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được đâu. Nhất là có những con người quá trẻ so với tuổi thật. Đi họp phụ huynh mà nhiều lúc thấy bất ngờ, nhiều mẹ đã gần 40 mà nhìn cứ như 20 tuổi.

Đúng chất “phụ huynh mà mặt học sinh” phải kể đến ông bố 31 tuổi T.N. Vừa qua anh có đi họp phụ huynh cho con trai lớp 1. Tuy nhiên, khi vào lớp, anh lại bị các phụ huynh khác mỉa mai.

Họ nghi ngờ rằng anh giả mạo phụ huynh đến họp thay, kiểu đi “thuê” người họp dùm. Dù cố gắng giải thích nhưng chẳng ai thèm tin anh. Bị nghi ngờ mình giả làm bố của con mình thật sự rất khó chịu.

Phải nói là mấy phụ huynh cùng lớp cũng vô duyên. Thấy mặt anh quá trẻ con, cứ nghĩ anh là học sinh trung học nên thi nhau chất vấn. Họ không tin một người 31 tuổi mà mặt non choẹt, da mịn màng như em bé.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Cái này mà đi vào trường cấp 3 học cũng chẳng ai đuổi ra. Thực tế thì ông bố này đã ngoài 30 tuổi và kết hôn được 7 năm. Vợ anh chính là mối tình từ thời đại học. Con trai hiện đã vào lớp 1, anh hoàn toàn là một ông bố thật 100%.

Cuối cùng, vì có nhiều nghi kị, anh phải lên tiếng đính chính, tung cả giấy đăng ký kết hôn ra để xác nhận. Thiệt khổ, tới nỗi phải chứng minh mình là bố ruột của con mình, chứng minh đã là người lớn chỉ vì gương mặt không già.

Nhiều lúc chụp ảnh cùng con, nhìn chẳng khác gì hai anh em. Vợ anh cũng chạnh lòng khi đi với chồng quá trẻ. Thường thì họ bị nhầm thành chị em, với phụ nữ, bị chê già hơn chồng là sự tổn thương sâu sắc.

Nhưng dù gương mặt trẻ con thì tâm hồn vẫn là một ông bố có trách nhiệm. Bố đi họp phụ huynh cho con là điều nên làm và phải làm. Nghĩ lại, có những bố không hiểu sợ cái gì mà chẳng bao giờ chịu đi họp cho con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Hỏi tới là cứ kêu vợ đi đi, viện đủ lý do, thành ra con vào đại học, có khi thầy cô chưa gặp bố một lần. Có bố còn tệ hơn, việc học của con giao hết cho vợ. Quanh năm suốt tháng chả hỏi thăm con học ra sao, còn không nhớ con học lớp mấy.

Chỉ muốn nhắc nhẹ các bố là nên quan tâm, có trách nhiệm hơn với con cái. Tuổi thơ con trôi qua nhanh lắm, bố bỏ qua rồi là không kịp hối hận đâu. Cứ miệt mài kiếm tiền bên ngoài, đến lúc nhìn lại con đã lớn và rời xa vòng tay bố.

Đến lúc đó đừng hỏi sao con xa cách bố, vì lúc nhỏ bố có gần gũi con đâu.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo sohu