Ai nói chỉ có phụ nữ mới là nạn nhân của những trò gạt tình ái, đàn ông cũng có thể đấy chứ. Bằng chứng đây này, theo bài đăng trên trang VTC News em đọc được, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nên anh Chu phải bỏ xứ đi trồng dưa hấu. Quanh năm cật lực làm lụng và nỗ lực chỉ mong kiếm tiền cưới vợ và tự kinh doanh với số vốn ít ỏi dành dụm được.
Công việc vẫn cứ thế đều đều trôi qua, tiền tích lũy cũng được kha khá và cách đây hơn 1 năm, thông qua anh bạn thân tên Tiểu Lý, anh Chu quen được một cô gái. Qua lời kể, anh Chu biết được cô gái này là bạn thân của vợ Tiểu Lý, nên hoàn toàn yên tâm về mối quan hệ này.
Do ở xa cho nên 2 bên thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội, làm quen được thời gian ngắn, họ quyết định tiến đến chuyện yêu đương. Đi làm xa xứ đã lâu nên anh Chu mong ước có ngày trở về quê hương làm đám cưới với bạn gái của mình. Vừa làm anh vừa nghĩ tới viễn cảnh mình sắp được lấy vợ, vừa có vợ đẹp hợp ý lại vừa có cơ ngơi riêng càng làm anh thấy phấn khởi hơn.
Tuy nhiên, hôm rồi sau khi chuyển 80.000 Nhân dân tệ, tương đương với gần 300 triệu đồng, anh Chu mới bất ngờ nhận được tin mà anh mong rằng đó không phải là sự thật. Cậu bạn thân Tiểu Lý báo với anh là người bạn gái anh quen bấy lâu sắp kết hôn chính là vợ Tiểu Lý. Tiểu Lý không hề hay biết chuyện này cho đến khi tình cờ phát hiện tin nhắn của vợ mới biết vợ là kẻ lừa đảo.
Hiện tại, vợ Tiểu Lý đã bỏ trốn đi không tìm thấy tung tích. Tiểu Lý chỉ mong anh Chu hiểu và không báo cảnh sát. Thế nhưng, vừa mất cả tình lẫn tiền, anh Chu phẫn nộ, quay về và báo cảnh sát cả 2 vợ chồng đã lừa anh.
Đọc xong câu chuyện mà thấy đau lòng quá ha bà con, bởi mới nói yêu xa đôi khi nó mong manh lắm, giống như ván bài, nếu được mình sẽ có được rất nhiều thứ, nhưng nếu không mình sẽ mất đi tất cả.
Đối với anh Chu, có thể biết chuyện làm quen và yêu đương qua mạng cực kỳ rủi ro trong xã hội ngày nay, nên thông qua bạn thân anh mới tin tưởng nhưng nào có ngờ mình bị gạt cú quá đau luôn đó ạ. Đúng là trên đời, cái gì cũng có thể xảy ra, nói không phải đa nghi chứ mình gặp người thật và việc thật đây vẫn còn lo ngại bị gạt chứ huống gì qua mạng xã hội.
Không phủ nhận rằng mạng xã hội ngày nay giúp kết nối mọi người gần nhau hơn, nhưng với thời đại công nghệ phát triển bùng nổ như bây giờ, chúng ta nên thận trọng trong việc tìm kiếm và bắt đầu mối quan hệ quen biết, yêu đương và đi đến kết hôn.
Không riêng gì Trung Quốc, mà ở Việt Nam cũng vậy, thời gian qua đã có biết bao phụ nữ là nạn nhân của những trò gạt tình tiền, mà đến khi nhận ra thì mất hết. Sau những vụ việc như thế, cơ quan chức năng đã phát đi rất nhiều cảnh báo dặn mọi người phải cảnh giác cao độ và kẻ gian ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.
Dù hành lang pháp lý đã có và chế tài xử phạt nặng (phạt bóc lịch hoặc án chung thân) cùng với hình phạt bổ sung là phạt tiền, nhưng thực tế vẫn nhan nhản những vụ án tương tự xảy ra. Biết là ai sai phạm tới đâu sẽ bị xử lý tới đó, nhưng bà con cứ thử nghĩ mình chờ đến lượt xử lý và trả lại tiền thì biết đến bao giờ?
Vậy nên, bà con cần phải cẩn trọng trước những mối quan hệ quen qua mạng xã hội dù là tự mình tìm đến hoặc do người thân quen, bạn bè giới thiệu và đặc biệt thận trọng trước các yêu cầu chuyển tiền bởi sau đó có thể bà con sẽ không bao giờ gặp họ được nữa.

