Thật em nói các mẹ nghe, thấy cái gì lợi lộc nhiều trước mắt mình thì phải suy nghĩ lại, nhất là nó dễ dàng đến với mình. Nnạn nhân của các vụ lừa đảo thường có chung một điểm, đó chính là lòng tham. Tiền bạc ai mà không ham, nhưng mà phải giữ lý trí mình tỉnh táo cái đã.

>>> Gã trai thuê cả ê-kíp từ TP.HCM ra Hải Phòng làm đám cưới với cô gái xinh đẹp rồi lừa 19 tỷ

Mới đây, theo tin em đọc trên báo Công an TP.HCM, Công an Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thủy là đối tượng cầm đầu nhóm chuyên lợi dụng lòng tham và vấn đề tâm linh của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể là Thủy đã tìm cách tiếp xúc với nhiều người có điều kiện khá giả rồi nổ với họ là mình được thừa kế của một người đã chết với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

hình ảnh


Ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan Công an. Nguồn: VTV. 

Tuy nhiên, để dùng được số tiền đó phải làm lễ cúng cùng các thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng. Vì hiện tại gia đình Thủy không có nhiều tiền nên muốn vay mượn để thuê thầy về làm lễ cúng rồi hoàn tất các thủ tục. Ai cho Thủy mượn sau khi xong việc, Thủy nhận thừa kế sẽ chia cho vài chục tỷ đồng.

Nghe được chia cho vài chục tỷ đồng, ai mà không muốn, cộng với sự tin tưởng Thủy, nên các bị hại đã cho Thủy mượn từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng với hy vọng sau này mình được chia tài sản khủng. Có ngờ đâu, vay xong, Thủy mua sắm, tiêu xài cá nhân hết sạch.

Tính từ năm 2019 đến nay, Thủy đã lừa 4 người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với tổng số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng. Chuyên án này vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Em biết, ở đây có nhiều người cứ tin vào chuyện tâm linh, phải cúng bái các thứ mới có được. Nhưng mẹ cần hiểu rằng, các vấn đề chia thừa kế được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên chia thừa kế theo di chúc nếu đó là di chúc hợp pháp (đúng về mặt hình thức, còn nội dung phải không vi phạm đạo đức xã hội và điều cấm của luật). Ngược lại, khi không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, nghiễm nhiên sẽ chia đều theo luật, trước tiên là chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là ba, mẹ, vợ hoặc chồng và con.

hình ảnh


Ảnh trái: Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh phải: Tang vật của vụ án. Nguồn: Pháp Luật Plus. 

Khi hiểu đúng bản chất vấn đề mẹ sẽ thấy, không có chuyện phải cúng bái mới được nhận thừa kế. Qua vụ này, cảnh tỉnh mẹ trước chiêu lừa mới này nha.

Thời điểm này ai cũng gặp khó khăn hết, cho nên phải hết sức cảnh giác với các trò lừa đảo. Dù biết rằng phạm tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân, đồng thời còn có thể phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, nhưng để trừng trị những kẻ vi phạm và lấy lại tài sản đã mất phải mất rất nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc.  

Vì thế, em mong rằng sau các thông tin cảnh giác em đã chia sẻ đến các mẹ thì sẽ không còn ai là nạn nhân của trò lừa đảo này nữa nhé.