Sau khi sinh bé thứ 5 được mười ngày, chị N. đến trạm y tế xã đặt vòng tránh thai chứa đồng TCu308, chẳng ngờ 3 tháng sau lại có chuyện

Hôm trước đọc một topic về việc ai nên trả tiền cho các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chồng hay vợ mà thấy nhiều mẹ than ghê gớm. Có mẹ thì bảo rằng chồng khoáng trắng cho vợ và cho rằng sinh nở hay không sinh nở là do vợ quyết. Nói vậy chứ chưa con cái gì mà vợ đi triệt sản thì biết tay nhau liền. Có mẹ thì bảo rằng sinh nở đã vất vả, bảo chồng phụ cho khoảng ngừa thai thì bị gạt phắt đi, bảo đàn ông đàn ang chả ai điên mà đi … thắt. Vậy mới thấy xã hội hiện đại chứ phụ nữ chưa chắc đã được giải phóng. Nếu làm căng cấm vận nếu chồng không chịu ngừa thì biết đâu hắn lại tìm chỗ khác để xả. Mà bảo chuyện đẻ chửa vợ quyết cũng không đúng đâu. Thử mà sinh đứa đầu con gái thì nhà chồng lại giục. Thử mà sinh một bề là đi đầu cũng nghe hỏi khi nào đẻ tiếp. Bởi vậy nhiều khi sau này dặn các em các cháu yêu đương, chọn chồng có lẽ phải thẳng thắn chia sẻ chuyện ai chịu trách nhiệm phòng ngừa, tránh thai đầu tiên. Chứ phụ nữ sinh nở đã khổ mà còn gánh luôn cái vụ kia thì hãi thật ấy các mẹ. Trước giờ đọc báo thấy tai nạn tránh thai của phụ nữ thì nhiều chứ đàn ông thì em chưa thấy, mới đây ở Nghệ An có một mẹ kế hoạch hóa gia đình kiểu gì mà vòng tránh thai đi lạc đến… trực tràng luôn ý các mẹ.

hình ảnh

Em đọc trên VTV thì bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật nội soi, gắp thành công chiếc vòng tránh thai đi lạc vào trực tràng một người phụ nữ 36 tuổi. Bệnh nhân là chị H.T.T.N. (36 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Chị N. có 5 lần sinh thường, bé út vừa sinh cách đây 3 tháng. 

hình ảnh

Sau khi sinh con ú được 10 ngày, chị N. đến trạm y tế xã đặt vòng tránh thai chứa đồng TCu308. Không lâu sau đó, người mẹ 5 con này có biểu hiện đau nhiều vùng bụng dưới, ăn uống kém, mệt mỏi và ra hu.yết nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dụng cụ tử cung của chị N. đã bị lạc chỗ vào trong ổ bụng, thân vòng xuyên thủng trực tràng, gây ổ áp xe tại chỗ. Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng được khẩn trương tiến hành, ngoài nhiệm vụ thực hiện bóc tách lấy vòng tránh thai, các bác sĩ còn phải khâu phục hồi tổn thương trực tràng. May mắn là do đến viện kịp thời nên chị N. đã dần ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

hình ảnh

Theo các bác sĩ, việc sử dụng biện pháp tránh thai bằng đặt dụng cụ khá quen thuộc với chị em. Đây là một thủ thuật tương đối đơn giản, nhưng cũng cần phải được tư vấn rõ các biến chứng gặp phải khi sử dụng và nên lựa chọn cơ sở có uy tín để thực hiện. Nói vậy chứ trước giờ em đọc báo thấy tai nạn vòng tránh thai đi lạc cũng khá nhiều. Mà ngộ cái là khi nói về biện pháp tránh thai, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó những viên thuốc hoặc dụng cụ dành cho nữ giới. Nhiều chị em cho rằng tránh thai nên được xem là trách nhiệm chung của vợ và chồng, bởi các biện pháp với phái nữ sẽ gây ra tác dụng phụ nhiều hơn, khó chịu hơn và tần suất xảy ra tai nạn như vòng tránh thai đi lạc cũng nhiều hơn. Có người còn đùa rằng sau khi có con, muốn biết hôn nhân có bền vững hay không, ông xã có còn yêu thương như ngày đầu không thì cứ việc xúi chồng sử dụng các biện pháp kế hoạch.

Theo Heathline, ngoài thuốc uống vẫn đang thử nghiệm thì nam giới cũng có nhiều lựa chọn để tránh mang thai ngoài ý muốn. Đặc biệt khi không muốn có thêm con nữa thì các ông chồng có thể đi thắt ống (còn được gọi là “triệt sản nam”). Bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt và bít các ống dẫn nòng nọc đến “trứng” của quý ôn. Phương pháp này lựa chọn kiểm soát sinh sản hiệu quả nhất cho nam giới. Nó đơn giản hơn, rẻ hơn và hoạt động tốt hơn so với triệt sản nữ. Nếu muốn san sẻ với vợ, các ông chồng sẽ không ngần ngại chuyện này đâu các mẹ nhỉ?


Bài và ảnh tổng hợp từ VTV, PLVN, SK...