Chậm một nhịp còn có kẻ cười người khóc, trong một cuộc đua điền kinh đỉnh cao.

Huống hồ gì anh em sinh ba cách nhau một thập kỷ, chỉ vì trót nhỡ kẻ sinh trước, người sinh sau dù cùng một mẹ, và là cặp sinh ba được hình thành trong một thai kì.

Đúng là cuộc sống luôn có những điều vô lý nhưng thật ra lại rất có lý, đúng không các mẹ. Em đọc trên The Sun thì tổ chức kỷ lục thế giới vừa trao một danh hiệu đặc biệt cho người mẹ sinh ba trong hai thập kỷ khác nhau, sau khi sinh 3 đứa con cách nhau năm ngày.

hình ảnh

Ca sinh ba có hai ngày sinh nhật hoàn toàn khác nhau

Chị Kaylie DeShane, 33 tuổi, hiện là kỷ lục gia thế giới - và là người mẹ đáng tự hào của 3 đứa con khỏe mạnh sau thời gian mang thai sóng gió. Người mẹ đến từ New York, Hoa Kỳ cũng đang giữ kỷ lục thế giới về khoảng thời gian dài nhất giữa các lần sinh ba, sau khi đánh bại kỷ lục trước đó là hai ngày.

Cụ thể thì em bé đầu tiên của cô được sinh vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 và hai bé còn lại trong ca mang thai ba chào đời vào ngày 2 tháng 1 năm 2020. Cách nhau 5 ngày nhưng hóa ra lại sinh ba cách nhau một thập kỷ vì hai năm ở 2 thập kỷ khác nhau.

Kaylie và chồng đã cố gắng có con trong 4 năm nhưng bất thành, sau đó họ quyết định cậy nhờ đến y học hiện đại để có con, bằng phương pháp IVF. Có 2 phôi thành công và họ quyết định đặt hai phôi thay vì chỉ một vì nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội mang thai cao hơn. Sau đó cặp đôi được thông báo rằng có 10% khả năng là sinh đôi và 1% là mang thai ba. Và rồi sau tam cá nguyệt đầu tiên, họ biết chắc rằng mình sẽ có 3 em bé cùng một lúc.Tuy nhiên, việc mang đa thai không hề đơn giản chút nào. 3 em bé đã suýt sinh non ở tuần 16.

hình ảnh

Anh lớn có vẻ bụ bẫm nhất dù chào đời trước các em 5 ngày 

 “Ở tuần thứ 16, người ta phát hiện ra rằng cổ t.ử cung của tôi đã giãn ra và tôi cần phải phẫu thuật khẩn cấp để khâu lại, vì tôi đã giãn ra từ 1 đến 2cm. Chúng tôi thực sự vô cùng kinh hãi vì các bác sĩ cho rằng em bé ở gần ngả sinh nhất là Cian có thể chui ra ngoài. Nếu làm phẫu thuật thì có thể làm vỡ túi ối của Cian, và tôi chưa từng nghe ai nói rằng trẻ chào đời ở tuần 16 có thể sống được”, Kaylie nhớ lại quãng thời gian mang thai đầy sóng gió của mình.

Thật may mắn là ca phẫu thuật ở tuần 16 không ảnh hưởng đến thai nhi. Trong vài tuần tiếp theo của thai kỳ, người mẹ gần như ở trên giường suốt để giữ thai nhi bên trong mình. Khi được 22 tuần, người mẹ đi khám và được thông báo rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, vào tối hôm đó, cô bị vỡ ối và lập tức được đưa đến bệnh viện.

"Tôi rất sợ hãi vì tôi mới mang thai được 22 tuần, tôi không biết liệu những đứa trẻ có sống được không nếu chúng được sinh ra vào thời điểm này của thai kỳ.:, Kaylie nhớ lại khoảnh khắc con trai Cian chào đời. Các bác sĩ đã hét lên và không biết liệu đứa bé có còn sống hay không. Người mẹ chỉ nhìn thấy con trong tích tắc trước khi bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

hình ảnh

Cặp sinh ba gồm 2 bé trai và 1 bé gái

"Tôi nằm đó mong chờ hai em bé tiếp theo sẽ đến nhưng không có gì xảy ra. Tôi đại loại là: 'Giờ thì sao? Không có gì xảy ra và các bác sĩ giải thích với tôi rằng họ muốn trì hoãn việc sinh con tiếp theo càng lâu càng tốt vì thời gian mang thai quá ngắn”

Bệnh viện chưa từng có thai nhi 22 tuần nào sống sót và Cian chỉ có 9% cơ hội sống sót. Vì thế để đảm bảo cơ hội sống cho 2 đứa con còn lại, Kaylie buộc phải dưỡng thai ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ giữ thêm được 5 ngày nữa. Sau 5 ngày sinh thường con trai đầu Cian, người mẹ tiếp tục vỡ ối sinh thường hai em bé tiếp theo là Declan và Rowan. Hai em bé này cũng được lắp ống thở và cũng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Cả ê kíp sinh và vợ chồng Kaylie bối rối và lo lắng cho ca sinh ba đến mức họ không nhận ra rằng cả 3 sẽ ngồi ở các cấp lớp học khác nhau vì Cian sinh năm 2019, Declan và Rowan sinh năm 2020. Nhưng có lẽ mối bận tâm của tất cả là cầu mong cả 3 em bé đều sống là được.

Các em bé đã trải qua tổng cộng 4 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hay vợ chồng Kaylie phải thay nhau tức trực trong bệnh viện để theo dõi các con, chia thời gian để chăm sóc 2 đứa con lớn ở nhà (một là con nuôi, một là con riêng của chồng Kaylia). Sau 4 tháng, cả 3 em bé đã lần lượt xuất viện về nhà.

"Declan là đứa trẻ đầu tiên về nhà với chúng tôi vào ngày 17 tháng 4. Nó về nhà trước ngày dự sinh thực sự là 26 tháng 4.

"Rowan là đứa bé tiếp theo về nhà vào ngày 30 tháng 4, và Cian về nhà vào ngày 4 tháng 5. Và cuối cùng chúng tôi đã có một gia đình thực sự”

hình ảnh

Thời gian đầu về nhà, 3 em bé vẫn phải thở oxy. Nhưng rồi chúng bắt đầu cai máy thở, đạt được những cột mốc đầu tiên như bao em bé khác. Hiện nay 3 bé trong ca sinh ba cách nhau một thập kỷ đã gần 2 tuổi.