Ông bố tự trách bản thân “kém nghị lực”, ngay lúc con chào đời thì bố lại nằm xỉu dưới sàn nhà.

Hôm trước đọc bài của chị kia mà cứ cười mãi vì cảnh đưa vợ đi đẻ quá hài. Chị kể bình thường chồng người ta vào tận phòng sinh nắm tay vợ, cắt dây rốn cho con thấy mà ham. Tới lượt chị sinh chồng cũng nằng nặc đòi vào, cả hai cùng vẽ ra viễn cảnh chụp 1001 khoảnh khắc đầu tiên con chào đời để làm kỷ niệm.

Ai ngờ lúc rặn con ra, chồng nhìn xuống phía dưới thấy quá trời thứ, cái mặt ổng xanh lè. Con chào đời bố không cắt dây rốn, không kịp chụp tấm ảnh mà phải nhờ người kè đi ra ngoài gấp vì mém xỉu, thiệt chán không buồn nói.

Mà nhà chị này chồng mém xỉu thôi, có nhiều trường hợp chồng ngất xỉu trong phòng sinh nữa cơ. Như câu chuyện ông chồng nhìn vợ đau đẻ hơn 9 tiếng đồng hồ, căng thẳng quá trụ không nổi, ngất đi luôn. Tội nghiệp ông bố, chờ ròng rã, đến giây phút con chào đời thì xỉu mất tiêu.

hình ảnh

Ảnh: twitter

Gia nhập nhóm các ông bố ngất xỉu trong phòng sinh có thêm anh Ben Burgwin đến từ nước Anh. Ông bố này tự gọi mình là một tên ngốc vì có mỗi việc đón con chào đời cũng làm không xong, ngất xỉu ngay bên giường sinh của vợ.

Trong một chương trình truyền hình, Ben và vợ Amy Maddocks đã kể lại lần đi đẻ nhớ đời của họ. Để chào đón con gái nhỏ Amber Rose sắp chào đời, Ben đã ở cạnh vợ suốt 9 giờ 20 phút chuyển dạ, không rời nửa bước.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: twitter

Tuy nhiên, có thể do nhìn vợ đau đẻ, thời gian kéo dài khiến ông bố căng thẳng quá độ. Ngay khi chỉ còn vài phút con gái chào đời thì anh ngất xỉu. Trong lúc ngã xuống, anh va đầu vào một chiếc quạt nhỏ khiến nó gãy hoàn toàn, sau đó tiếp tục đập đầu vào một chiếc tủ nhỏ.

Nhìn cảnh ở trên giường sinh vợ thì đau đẻ, con gái oe oe chào đời, chồng thì nằm dài dưới sàn nhà ngay cạnh giường sinh thấy mà thương. Tội nghiệp ông bố, muốn được chứng kiến giây phút con chào đời mà không được.

Vì lo lắng anh ngất xỉu với những cú va đập, anh được đưa đi kiểm tra để đảm bảo không có chấn thương nghiêm trọng. Phải đến 5 tiếng rưỡi sau, anh mới được ôm con gái của mình. Về chuyện này, anh cứ day dứt mãi, cảm thấy mình là một ông bố ngốc nghếch, ngớ ngẩn.

hình ảnh

Ảnh: twitter

Vợ anh thì cứ theo trêu chồng, bảo rằng đợi đến lúc con gái đủ lớn, cụ thể là sinh nhật 18 tuổi, chị sẽ kể con nghe về chuyện bố ngất xỉu trong phòng sinh. Với anh, đó là một kỷ niệm khó quên, tuy hơi xấu hổ nhưng rất đáng giá.

Nhiều người khi nghe câu chuyện của gia đình này đã rất đồng cảm. Có chị còn than bản thân không hiểu nổi, chồng chị ngất ngay cả khi vợ chưa sinh. Lúc đó, y tá yêu cầu chồng chị giữ chặt chị để tiêm gây tê màng cứng, có vậy mà chồng cũng xỉu.

hình ảnh

Ảnh: twitter

Một mẹ vào chia sẻ: “Các y tá nói rằng nguyên nhân lớn khiến các ông bố ngất xỉu khi vào phòng sinh là do lượng đường trong máu thấp. Vì vậy đi chăm vợ đẻ, các bố hãy nhớ mang theo đồ ăn nhẹ và không bỏ bữa. Mình khỏe thì mới lo cho vợ con được nhé các bố”.

Sẵn đây nói luôn là bố nào cảm thấy tinh thần mình hơi yếu thì thôi đừng theo vợ vào phòng sinh, cứ ngồi ngoài chờ. Kẻo lúc đó các bác sĩ vừa lo đỡ đẻ lại phải lo thêm các bố ngất xỉu nữa thì khổ lắm.