“Chàng không chân” Tô Đình Khánh chia sẻ khoảnh khắc vợ bầu đã nhập viện, chuẩn bị bước vào thời khắc “vượt cạn” để đón con đầu lòng.
Hẳn nhiều cư dân mạng đã không còn quá xa lạ trước câu chuyện của anh chàng Tô Đình Khánh đã nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Năm vừa rồi, “chàng không chân” đã tổ chức đám cưới với Trần Thương và sau hôn lễ 1 tháng, cặp đôi vui mừng thông báo có quý tử đầu lòng.
Mới đây, mình xem trên trang cá nhân của Tô Đình Khánh, được biết bà xã của Đình Khánh đã “mẹ tròn con vuông” trong sự vui mừng khôn xiết của “chàng không chân”. Khoe ảnh chụp cùng vợ và con, Đình Khánh còn tâm sự: “Chào công chúa nhỏ của ba mẹ đến với thế giới này. Trộm vía con sinh ra rất thuận lợi và sức khoẻ của mẹ cũng ổn. Cảm ơn vợ Thương Thương rất nhiều. Em đã vất vả rồi”.
(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)
Theo thông tin mình đọc trên Zing News, Đình Khánh còn chia sẻ thêm: “Hôm nay (15/4), vợ tôi đã thuận lợi sinh thường một bé gái nặng hơn 3kg. Hiện tại, vợ chồng đang tất bật chăm sóc em bé. Từ lúc vợ nhập viện, tôi luôn túc trực bên cạnh vợ con”.
Trước đó, vợ chồng anh đã vào bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ bầu, chuẩn bị đón con đầu lòng sau hơn 9 tháng ngóng trông để được gặp mặt con đầu lòng.
Chia sẻ khoảnh khắc vợ trong bệnh viện, Đình Khánh cho biết bà xã đang ăn để lấy sức sinh con: “Làm tô bánh canh cái đã rồi tính tiếp ạ. Vợ em đã nhập viện để chuẩn bị rồi cô chú ơi”.
(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)
Trong ảnh, có thể thấy Trần Thương vì phải chịu cơn đau lúc gần sinh nên vẻ mặt có nhăn nhó. Dù vậy, vẻ ngoài của cô nàng được nhiều người trầm trồ khen ngợi “trộm vía” vì vẫn rất tươi tắn. Mẹ bầu đi sinh chỉ dùng ít son cho bớt nhợt nhạt, còn lại cô nàng gần như để mặt mộc và được nhận xét là láng mịn.
Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng Đình Khánh và hy vọng Trần Thương sẽ “mẹ tròn con vuông”. Anh chàng thay vợ gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua. Đình Khánh cũng cho biết anh sẽ cập nhật tình hình vợ và em bé sau khi Trần Thương “vượt cạn” suôn sẻ.
Ngoài ra, trên trang cá nhân, Đình Khánh chia sẻ khoảnh khắc soạn đồ đi sinh giúp vợ. Trong những ngày vợ gần “vỡ chum”, anh chàng thường quan sát con qua phiếu siêu âm và bày tỏ đó là “hạnh phúc của một ông bố”.
(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)
Nhìn cách Đình Khánh yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến bà xã từng li từng tí ít nhiều cho thấy đây quả là người đàn ông của gia đình. Trong video chuẩn bị đồ đi sinh cho vợ, “chàng không chân” hào hứng chia sẻ:
“Hành trình làm bố sắp tới của mình đây rồi! Thật hạnh phúc khi được chọn từng món đồ để chuẩn bị đón em bé. Nhìn món đồ nào cũng bé bé xinh xinh đáng yêu vô cùng. Giờ chỉ mong em bé luôn mạnh khoẻ để ra với ba mẹ thôi”.
(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)
Có lần, mình có theo dõi đoạn clip và biết được lý do vì sao Đình Khánh - Trần Thương lại để có em bé rồi mới tổ chức đám cưới. Cụ thể, anh chàng cho rằng bản thân từng xảy ra biến cố đau ốm, không lành lặn như nhiều người khác và lo sợ sẽ khó có con nếu cưới vợ. Do đó, để chắc chắn và không muốn bà xã thiệt thòi, đau lòng nên hai vợ chồng đã “thử” trước. Đến khi chuyện đã chắc chắn, cặp đôi mới tổ chức đám cưới chính thức về chung một nhà.
Từ ngày bà xã có con, anh chàng chăm sóc vô cùng tận tâm và chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ. “Những người khác lấy nhau rồi có em bé thì là chuyến rất bình thường, nhưng với mình việc có em bé hay không thì lại không biết trước được. Vậy nên khi đến với ai đó mà không thể có con cái thì rất sợ, tội nghiệp bạn nữ. Nhiều khi mình không dám nghĩ về chuyện này nhưng may mắn là Thương đã có thai, vây là 2 vợ chồng mình đến với nhau luôn”, Đình Khánh trải lòng.

