Lần đầu tiên vợ chồng “chàng không chân” Tô Đình Khánh - Trần Thị Thương chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đầy chân thật và vô cùng cảm xúc. 

Sau khi kết hôn, cuộc sống của 2 vợ chồng “chàng không chân” đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo cư dân mạng. Cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi đang xây dựng tổ ấm nhỏ và sắp đón con đầu lòng chào đời. 

hình ảnh

(Ảnh: Vợ chồng son)

Mới đây, mình theo dõi chương trình Vợ chồng son và cảm thấy rất xúc động trước những lời chia sẻ của đôi vợ chồng này. Nhớ lại khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên, cô nàng quê Bình Định cho biết khi ấy cô từ Nhật Bản trở về để gặp “chàng không chân”. Ngay giây phút đầu tiên, Trần Thương đã dành cho đối phương cử chỉ đặc biệt: 

"Lần đầu tiên về gặp nhau, em không biết tự nhiên sao em lại tới ôm chồng em, sau đó em vuốt mặt anh ấy. Em không cảm thấy sợ, em không có dị nghị về hình ảnh này, em cảm thấy anh ấy gần gũi và thân thương”.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Vợ chồng son)

Còn về phía Đình Khánh, đến hiện tại, anh chàng vẫn còn tự đặt câu hỏi cho bản thân vì sao lại cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy bởi anh hiểu rõ hoàn cảnh của mình. “Khi một người phụ nữ rất xinh đẹp, trẻ tuổi, lấy một người không có chân như mình, nó rất đặc biệt", anh chàng bộc bạch. 

Mình nghĩ duyên là chuyện khó nói trước và Đình Khánh - Trần Thương hệt như định mệnh đã sắp đặt dành cho nhau. Từ lúc gặp mặt cho đến khi tổ chức đám cưới, cặp đôi chỉ có khoảng 6 tháng nhưng tình cảm dành cho nhau vô cùng thắm thiết, mặn nồng. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Vợ chồng son)

Sau khi đám cưới về sống chung, cả hai cho rằng đối phương không hề có tật xấu. Cô vợ trẻ chia sẻ: 

"Nói về tật xấu, với em, chồng em không phải tật xấu mà là khuyết điểm. Anh không có đôi chân, vì vậy anh không thể làm những việc như: bỏ gọn quần áo vào một chỗ. Đi làm về do vận động nhiều quá vết thương sẽ bị đau, mệt quá anh sẽ không thể đi tắm nổi, anh sẽ lười tắm. Nhưng chồng em về việc ga lăng thì là số 1. Khi em đói chồng em sẽ nấu ăn cho em, rửa bát cho em”. 

Ít nhiều nhận thấy sự đồng cảm, thấu hiểu qua lời chia sẻ của Trần Thương. Cô không trách chồng vì những điều nhỏ nhặt, thay vào đó đã hiểu cho anh vì sao lại làm vậy cũng như cô rất trân trọng tình cảm mà Đình Khánh dành cho mình, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được khi kết hôn. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Vợ chồng son)

Thay vì chỉ trách hay mong muốn chồng phải thay đổi này nọ, Trần Thương trải lòng đầy xúc động thế này: 

“Em muốn chồng em không phải thay đổi gì nữa mà hãy quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều, bỏ quên bản thân mình. Lúc vết thương đau, bảo anh ấy nghỉ anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho bằng được. Về tới nhà nhiều khi trở trời, vết thương bị co giật. Anh không bao giờ nói, chỉ im lặng. 

Em rất sợ chồng em đã yếu lại bị bệnh, em không thể nào chia sẻ nỗi đau đó với anh ấy được. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng và không muốn nhiều tiền bạc hay thật giàu có, em chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày". 

hình ảnh

Lắng nghe lời bộc bạch của cô vợ càng khiến mình thêm yêu mến đôi vợ chồng trẻ này. Đình Khánh hiểu được hoàn cảnh của mình nên ra sức để trở thành trụ cột trong gia đình, không muốn vợ con thiệt thòi nên nhiều lúc cắn răng một mình chịu đựng. 

Cảm nhận được tấm lòng, sự hy sinh của chồng nên Trần Thương càng thêm cảm kích và cố gắng dành điều tốt đẹp cho ông xã. Dù bầu bì nặng nề nhưng cô nàng không ngại phụ chồng làm việc. Có lần, vì nhân viên nghỉ phép nên vợ bầu của “chàng không chân” sẵn sàng xắn tay áo để đóng hàng giúp chồng. 

Trước những lời chia sẻ của vợ, Đình Khánh không khỏi xúc động rơi nước mắt. Anh tâm sự thêm, khi Trần Thương phụ chồng livestream bán hàng đã nhận không ít bình luận tiêu cực từ dân mạng. Do đó, anh chàng thương bà xã hơn và cố gắng bảo vệ cô. 

hình ảnh

(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)

Nghệ sĩ Hồng Vân khi nghe vợ chồng Đình Khánh - Trần Thương trải lòng cũng nghẹn ngào, xúc động. Cô ví chuyện tình của đôi vợ chồng như “cổ tích” đặc biệt giữa đời thường: 

"Chắc có lẽ hai bạn là đặt để từ kiếp trước rồi, như một câu chuyện cổ tích vậy. Người ta nói khi sống phải có tình yêu vì tình yêu chắp cánh cho mình bay lên cao, làm được tất cả mọi thứ mình muốn, quan trọng là mình chọn như thế nào. Hai bạn chính là đã chọn lựa được hạnh phúc, chọn lựa được yêu thương".

Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn. Câu nói của người xưa quả rất thấm thía khi nhìn vào câu chuyện của vợ chồng Đình Khánh - Trần Thương. Cặp đôi đã đến với nhau, vượt qua nhiều rào cản và đang cùng nhau vun vén tổ ấm. Với tình yêu thương dành cho đối phương cũng như sức mạnh từ tình yêu, mình tin rằng đôi vợ chồng này sẽ ngày càng thành công, hạnh phúc.