Ân cần chăm sóc cho vợ bầu, “chàng không chân” Tô Đình Khánh bất chợt nhớ đến lúc còn khỏe mạnh khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. 

Thường xuyên cập nhật cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội, Đình Khánh - Trần Thương nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi cặp đôi được xem là “đũa lệch” khi chàng mất đôi chân, còn nàng lại xinh đẹp, lành lặn. Tuy vậy, tình cảm giữa hai vợ chồng rất chân thành, quan tâm từng li từng tí đáng ngưỡng mộ. 

Mới đây, mình theo dõi trên TikTok của Đình Khánh và xem được đoạn clip đặc biệt đong đầy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cụ thể, anh chàng ghi lại khoảnh khắc đang ngồi xoa bóp chân cho vợ bầu để giúp cô đỡ đau mỏi trong những tháng cuối của thai kỳ.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh TikTok Tô Đình Khánh)

Cách chăm sóc đầy âu yếm, thiết thực của Đình Khánh là điều mà nhiều chị em ao ước được chồng đối đãi như vậy. Bởi phải hiểu nỗi vất vả, thiệt thòi của vợ khi mang nặng đẻ đau thì người chồng mới tận tình quan tâm như vậy. 

Kèm theo đó, Đình Khánh xúc động chia sẻ: "Lâu rồi mới có cảm giác được sờ đôi chân giống của mình”.

Tuy mỉm cười, vui vẻ nắn bóp chân cho vợ để đỡ nhức mỏi nhưng Đình Khánh khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng với dòng chia sẻ ngắn trên. Trước đây, anh chàng từng khỏe mạnh, cơ thể lành lặn nhưng sau biến cố đã không còn đôi chân nữa. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh TikTok Tô Đình Khánh)

Giờ tuy đã học được cách chấp nhận hoàn cảnh của bản thân nhưng Đình Khánh vẫn phải đối diện với di chứng để lại từ vết thương ở bàn chân. Theo chia sẻ của Trần Thương trong chương trình Vợ chồng son, vết thương ở đôi chân của Đình Khánh sẽ hành đau nếu anh chàng phải di chuyển, vận động nhiều. 

“Chồng em suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều, bỏ quên bản thân mình. Lúc vết thương đau, bảo anh ấy nghỉ anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho bằng được. Về tới nhà nhiều khi trở trời, vết thương bị co giật. Anh không bao giờ nói, chỉ im lặng”, Trần Thương chia sẻ. 

hình ảnh

Đình Khánh lúc còn lành lặn, khỏe mạnh. (Ảnh: VietNamNet)

Qua lời này, càng thêm ngưỡng mộ cũng như quý mến tình cảm mà Đình Khánh dành cho vợ con, gia đình. Tuy bản thân không còn lành lặn nhưng anh chàng luôn cố gắng tự làm mọi thứ, tránh là gánh nặng cho người thân. Bởi vậy, nhiều lúc đau buốt vì vết thương bị ảnh hưởng nhưng Đình Khánh vẫn một mình cắn rặng chịu đựng. Xem ra, tuy mất đi đôi chân nhưng anh chàng đổi lại có nghị lực phi thường cùng tình thương, trách nhiệm đáng nể dành cho gia đình. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Theo thông tin mình đọc trên VNE, Tô Đình Khánh là con đầu trong một gia đình nông dân có 3 người con. Học hết cấp ba, Khánh vào Sài Gòn bươn chải nhiều việc để mưu sinh và ấp ủ dự định mở shop bán quần áo. Nếu cuộc đời không run rủi ập đến những biến cố, anh chàng sẽ kết hôn với bạn gái vào năm 2019. 

Tuy nhiên, một buổi tối tháng 4/2018, Khánh cảm thấy ngón chân đột ngột tê cứng khi đang ngồi làm việc. Cơn đau khiến đôi chân như muốn nổ tung, anh chàng vội vàng nhập viện để điều trị. Bác sĩ thông báo phải bỏ hai chân của Khánh mới giữ được tính mạng vì tắc mạch máu ở bụng. Một chàng trai còn quá trẻ, cao 1m70 với nhiều dự định ấp ủ mà đột nhiên đối diện với chuyện trở thành người tàn tật là điều vô cùng kinh khủng. 

"Các em ký giấy đồng ý phẫu thuật cho anh. Nếu chẳng may anh không sống được, hai đứa thay anh lo cho ba mẹ". Khánh dặn các em. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

6 giờ sáng, anh được chuyển vào phòng phẫu thuật. Lúc tỉnh dậy, anh đưa tay xuống dưới chân và nhận ra một phần thân thể đã không còn. Đau. Hụt hẫng. Lạ lẫm và muốn chối bỏ. “Mất chân thật rồi”, anh chàng tự nhủ rồi lại chìm vào hôn mê. 

Khánh không thể mang chân giả như nhiều người. Sau phẫu thuật, anh chủ động chia tay vị hôn thê vì không muốn làm khổ cô, dặn hãy xem nhau như người bạn. Những ngày còn nằm lại bệnh viện, Khánh đau buồn nghĩ đến tương lai đen tối phía trước cũng như cơn đau thể xác. Bề ngoài, anh chàng vui cười động viên mẹ nhưng đêm đến là lén lút khóc một mình. "Nó không một lời oán thán, không khóc lóc. Nhưng buổi tối, tôi nghe tiếng con khóc thầm", mẹ Khánh rớm nước mắt kể lại.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Sau khi từ bệnh viện trở về, Đình Khánh đã tập đi bằng đôi tay để không phải làm phiền đến người khác. Thời gian đầu, cơ thể anh đau đớn, nhất là cánh tay vì phải chịu lực từ toàn thân nhưng nếu không cố gắng thì bản thân sẽ trượt dài, thành kẻ sống bám làm khổ mẹ cha già. Sau bao nhiêu nỗ lực tập luyện, bặm môi vì đau đớn, Khánh cũng có thể di chuyển bằng đôi tay. 

"Mất đôi chân, nhưng tôi có thêm lẽ sống, có thêm tình yêu và khát khao truyền năng lượng sống tích cực đến mọi người", Khánh chia sẻ. Anh chàng tập tành, thử sức buôn bán online để có thu nhập tự nuôi bản thân. Ngoài ra, có thời gian Khánh còn học thêm tiếng Anh từ một giảng viên tiếng Anh tốt bụng. 

hình ảnh

Giữa năm 2022, Trần Thương lúc này đang làm việc ở Nhật vì cảm kích câu chuyện của Đình Khánh nên đã về lại Việt Nam để gặp mặt trực tiếp “chàng không chân”. Duyên phận đã xảy ra giữa họ, chỉ sau 6 tháng kể từ ngày gặp nhau, Đình Khánh - Trần Thương đã tổ chức đám cưới viên mãn. 1 tháng sau đó, cặp đôi hạnh phúc thông báo đã “lên chức” bố mẹ khi cô vợ đang mang thai.