“Chàng không chân” Tô Đình Khánh lại gặp bình luận không mấy tích cực từ cư dân mạng nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả đầy thuyết phục. 

Thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội, vợ chồng Đình Khánh - Trần Thương nhận được sự yêu mến đặc biệt từ cộng đồng mạng. Nhiều lời khen ngợi dành cho tình cảm chân thành mà cặp đôi dành cho nhau. 

Gần đây, mình theo dõi trang cá nhân của anh chàng này thì được biết Đình Khánh dẫn vợ bầu về quê nội ở Hà Tĩnh để “bái tổ”. Sau chuyến về quê ngoại ở Bình Định để ăn Tết, giờ là lúc vợ chồng nhà này về thăm bên nhà nội để tròn chữ hiếu. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)

Trong loạt ảnh do Đình Khánh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy bụng bầu của Trần Thương ngày càng to nhưng cô nàng vẫn chịu khó về thăm hỏi bên nhà chồng, gặp mặt đông đủ các thành viên trong dòng họ. 

Một chi tiết khá dễ thương, đó là theo chia sẻ của “chàng không chân”, vợ bầu chỉ thèm món me chua trong chuyến về quê thăm dòng họ lần này. Trong ảnh do anh chia sẻ, biểu cảm của Trần Thương trông rất mãn nguyện, vui mừng khi cầm trên tay trái me chua. Bên dưới phần bình luận, Đình Khánh cũng hài hước cho rằng vợ “dễ nuôi”, chỉ cần cho trái me là cười tít mắt. 

hình ảnh

(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)

Nhiều bình luận gửi lời chúc đến vợ bầu của Đình Khánh và cho rằng hình ảnh này rất đỗi quen thuộc, dễ thương vì nhiều chị cũng từng thèm ăn chua trong lúc mang thai. “Cô công chúa nhỏ bắt mẹ thèm me đó”, “Thèm me là công chúa đó”...

Thường xuyên nhận nhiều bình luận tấm tắc về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tuy nhiên, thỉnh thoảng Đình Khánh vẫn đối diện vài bình luận kém duyên từ cư dân mạng. Điển hình là gần đây anh chàng đăng clip với lời nhắn: “Đừng vội bi quan khi cuộc đời bạn bế tắc, chỉ là cuộc đời đang giúp bạn chậm lại một nhịp để nhìn lại mình thôi”.

Ở phần bình luận, có tài khoản để lại nhận xét thế này: “Giàu mới vậy chứ nghèo có mà “lót mo” mà lết”.

hình ảnh

(Ảnh: FB Tô Đình Khánh)

Trước lời này, thay vì tỏ ra tức giận, Đình Khánh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để đáp trả. Anh cho rằng: “Giàu tiền bạc thì mấy hồi, giàu về tình cảm mới đáng quý”. Kèm đó, “chàng không chân” đăng thêm ảnh ngọt ngào bên bà xã đủ thấy hôn nhân của cặp đôi đang viên mãn, đáng ngưỡng mộ thế nào. 

Trước đây, Trần Thương từng tâm sự về lý do chọn Đình Khánh để kết hôn thay vì một người đàn ông khỏe mạnh, lành lặn khác. Cô cho rằng vì cảm mến nghị lực của Đình Khánh và sau thời gian trò chuyện qua mạng xã hội đã quyết định về lại Việt Nam (lúc đó Trần Thương đang làm việc ở Nhật). Chỉ sau 6 tháng gặp mặt, cặp đôi quyết định về chung một nhà với đám cưới lãng mạn, đầy cảm xúc được tổ chức hồi tháng 10/2022. 

hình ảnh

Đình Khánh tự tay nấu cháo tẩm bổ cho vợ bầu. (Ảnh: FB Tô Đình Khánh)

Mình nghĩ, nếu những ai theo dõi cặp vợ chồng này đủ lâu sẽ gật gù công nhận quyết định của Trần Thương khi cưới anh chàng không chân là không sai lầm. Tuy không lành lặn về cơ thể, bù lại, Đình Khánh dành cho vợ tình yêu thương rất tuyệt vời, không chỉ nói suông mà còn bằng hành động thiết thực. Vợ bệnh, anh chàng tự tay chăm sóc, nấu cháo. Vợ bầu ốm nghén, anh chàng đưa đi du lịch cho khuây khỏa. Vợ lần đầu về làm dâu, anh chàng vẫn ưu tiên ăn Tết nhà ngoại vì không muốn cô thiệt thòi. 

Chưa kể, Đình Khánh còn có nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh đáng nể. Thay vì buông xuôi, anh chàng giờ đây có công việc ổn định, kiếm thu nhập đủ sống để lo cho gia đình nhỏ của mình. So với nhiều người lành lặn khác, rõ là Đình Khánh không hề thua kém và thậm chí có khi còn nhỉnh hơn.