Bệnh tật có thể khiến người giàu thành người nghèo và người nghèo thành kẻ vô sản, nhưng nói vậy chẳng nhẽ để mặc người thân mình, cũng phải ráng chạy vạy để chữa bệnh. Và cô vợ trong câu chuyện cũng làm vậy như lẽ thường tình, nhưng đời đúng là không có cái đau nào bằng cái đau nào chị em ạ.
Chuyện em đọc được trên trang 163 là thế này, vào tháng 4/2020, anh Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày nên phải tiến hành phẫu thuật vào tháng 8/2020. Bệnh nặng cần chi phí điều trị rất lớn nên gia đình đã phải vay mượn rất nhiều nơi, khoảng gần 2 tỷ đồng. Tiền lương mỗi năm của anh đâu đó cũng khoảng 1 – 2 tỷ đồng nhưng anh chẳng để cho vợ biết thu nhập thực sự của mình. Đáng nói là kể cả lúc trị bệnh cho mình, anh chẳng bỏ ra đồng nào. Chỉ có trước khi bị bệnh, mỗi tháng anh đưa cho vợ khoảng 30 triệu để trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Đến lúc biết tin anh bị bệnh, trong nhà đâu có bao nhiêu tiền, nên vợ anh buộc phải bán đi 2 căn nhà rồi vay mượn thêm của bạn bè gần 2 tỷ bạc nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng không thể cứu được mạng sống của anh.
Hơn 1 năm sau khi phát hiện bệnh, anh Lý qua đời, trong khi món nợ để điều trị bệnh cho anh cứ chồng chất và trước lúc mất anh chẳng có lời trăn trối gì.
Thế nên sau khi hoàn tất lễ 100 ngày của anh xong, vợ con anh đã đến ngân hàng hỏi về thẻ cùng với các thông tin khác liên quan đến tài sản của anh. Nhưng không ngờ, sau khi hỏi thăm, ngân hàng tiến hành rà soát mới phát hiện trong thời gian bị bệnh anh đã xài hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động trên mạng với một tài khoản Wechat, từ ứng dụng này liên tục chuyển tiền vào ví điện tử. Lần mò theo dấu vết, đứa con mới phát hiện cha mình thường cho tiền các hotgirl trên mạng bằng tài khoản khác, theo tính toán, tổng số lên đến 18 tỷ đồng.
Ngay khi biết được sự thật này, vợ anh đã gục ngã và kể rằng hiện giờ tài chính gia đình đang rất nghèo, ngoài khoản vay nợ để chữa bệnh cho chồng trong thời gian qua, vợ anh còn phải trả thêm tiền nợ thế chấp. Cũng vì lý do này mà con anh đành phải chuyển trường học.
Bước đường cùng không thể gồng nổi, vợ anh đành lên đơn vị chủ quản ví điện tử khiếu nại với mong muốn được trả lại tiền từ các hoạt động không chính đáng của chồng mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Song phía đơn vị này nói rằng họ thấu hiểu và thông cảm trước tình huống mà vợ anh đang gặp phải nhưng sự thật họ không thể giải quyết do đây là các giao dịch dân sự và tự nguyện, pháp luật hoàn toàn cho phép điều đó.
Tình huống này chỉ có thể giải quyết bằng việc liên lạc với các hotgirl mà anh Lý đã cho tiền để thương lượng và giải quyết mềm mỏng. Đồng thời, đại diện đơn vị này cho biết vợ anh hoàn toàn có thể truy vấn và kiểm tra lịch sử nạp tiền cùng các giao dịch của anh để thực hiện các cuộc thương lượng.
Thật là đau quá đau phải không các chị em? Dư luận đọc xong tình huống này thắc mắc rằng liệu có còn cách giải quyết nào khác giúp vợ anh Lý đòi lại được tiền hay không?
Để giải đáp được tình huống này, cần phải xác định rõ nguồn tiền mà anh Lý dùng đó là tài sản chung hay tài sản riêng, rồi từ đó mới xác định được các bước tiếp theo. Dùng tài sản chung để phục vụ cho nhu cầu chung của gia đình là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng việc dùng tài sản chung phục vụ cho nhu cầu riêng, hiện luật pháp chưa có quy định rõ, mọi thứ vẫn ưu tiên vào sự thỏa thuận. Chỉ đến khi dùng nó để phục vụ nhu cầu riêng dẫn đến nợ nần phải trả thì người còn lại sẽ không có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm. Hoặc trong trường hợp phát sinh hậu quả nghiêm trọng thì có thể người trong cuộc sẽ nhờ Công an xử lý.
Gặp tình huống này giá như anh Lý còn sống thì có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều, song anh đã mất rồi, người lo nhất vẫn là vợ con ở lại, không biết xoay sở làm sao. Khả năng thương thảo để đòi lại tiền từ các cô nàng hotgirl rất thấp và tỷ lệ thành công gần như là 0%.
Từ vụ việc này chỉ muốn nhắn nhủ đến các anh chồng, làm gì thì làm, phải nghĩ đến vợ con mình trước. Máu mủ ruột rà dù sao vẫn hơn người dưng chứ phải không, đừng vì thú vui của mình để vợ con phải khổ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1