Phụ nữ mình khổ thật, nghĩ ly hôn là chấm dứt mọi thứ rồi. Vậy đó mà nhiều thứ rắc rối vẫn cứ đeo bám, xem xong mà ngán ngẩm.
Mấy hôm trước em đọc tin thấy diễn viên Kim Thư bị đòi nợ. Mới đầu cứ tưởng đó là khoản nợ của chị, nhưng sự thật là của chồng cũ. Lúc đó, chị rơi vào tâm lý hoang mang khi chủ nợ có hành động ném mắm tôm, tấn công và đe dọa chị cùng các con.
Qua lời kể của chị trên Facebook mới hiểu ra được vấn đề. Khoảng 6 tháng trước, chị bị chủ nợ này tấn công ở nơi làm việc. Khi đó, chị nhẫn nhịn vì nghĩ đến sức khỏe của chồng cũ (anh Phước Sang) – cha của con chị suốt 10 năm nay. Nhưng sự việc cứ tiếp tục tái diễn, kéo dài hơn 1 tháng rưỡi, chị bị các cuộc điện thoại quấy rối, đe dọa và sau đó là nhà hàng nơi chị kinh doanh bị ném mắm tôm, khiến chị buộc phải lên tiếng.
Chia sẻ với mọi người, chị kể chị và anh Sang đã ly hôn nhiều năm và không liên quan đến bất cứ công việc cũng như cuộc sống nợ nần của anh ấy. Chị và 2 con không còn dính líu gì đến chồng cũ nên hãy để mẹ con chị đứng ngoài cuộc…
Tâm sự hoàn cảnh, chị kể đã phải rất vất vả, cực nhọc mới gầy dựng được nhà hàng và công việc kinh doanh như hiện tại nên chị sẽ không im lặng để chủ nợ của chồng cũ làm phiền.
Chị thừa biết là mọi người quan sát hoạt động kinh doanh hằng ngày của chị. Chị chẳng nợ nần gì nên không phải ngại. Chị vẫn rất tử tế nói rõ về cuộc sống của mình hiện giờ và thậm chí kể chuyện chính mẹ ruột và chị ruột của chị là nạn nhân của chồng cũ cách đây 10 năm, hậu quả vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Thế mà họ vẫn cứ áp đặt đời chị không trả thì con chị phải trả thay bố chúng.
10 năm nay chị đã cố gắng nỗ lực kiếm cơm nuôi đại gia đình từ những việc lao động tay chân để kiếm từng vài chục nghìn, sao lúc khốn khó không thấy chủ nợ nào tìm đến. Giờ gầy dựng cơ ngơi rồi thì đến phá đòi nợ, đe dọa nếu chị không trả thì sẽ mạnh tay hơn, không cho yên ổn làm ăn và cha làm thì con phải trả. Đừng nghĩ là chị ‘có tóc’ mà nắm, bởi chị đã nhấn mạnh rằng mình không còn liên quan gì đến chồng cũ nữa.
Sau sự việc xảy ra, nữ diễn viên này đã trình báo Công an và đã được tiếp nhận hồ sơ trình báo để giải quyết.
Chị em đọc tới đây hẳn sẽ thắc mắc rằng, ly hôn rồi có phải trả nợ thay cho chồng cũ không?
Trước tiên, cần phải xác định rằng chồng cũ vay khoản nợ đó từ khi nào và vay với mục đích để làm gì? Đây là 2 yếu tố quan trọng để xác định chị em có nghĩa vụ phải trả nợ cùng chồng cũ hay không?
Trường hợp 1: Nếu chồng cũ vay nợ trong thời kỳ hôn nhân, nghĩa là vay khi cả 2 vẫn còn là vợ chồng.
Cần xác định thêm mục đích vay nợ để làm gì? Nếu việc vay đó để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ chồng cần phải liên đới chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ chung đối với khoản nợ đó.
Ngược lại, nếu khoản vay chỉ do chồng cũ xác lập giao dịch nhưng không vì nhu cầu chung của gia đình thì nghĩa vụ trả nợ thuộc về chồng cũ.
Trường hợp 2: Nếu chồng cũ vay nợ sau khi ly hôn thì nghĩa vụ này không còn của chung nữa mà được xác lập riêng bởi cá nhân anh ấy.
Phân tích để chị em thấy rằng, ngay cả khi chồng cũ vay tiền trong thời kỳ hôn nhân thì không phải tất cả khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc nghĩa vụ trả nợ chung của cả vợ và chồng. Như vậy, chị em cần xác định rõ để đảm bảo quyền lợi cho mình và các con khi sống chung.
Trường hợp chủ nợ khi biết rõ điều đó mà vẫn cứ đến nhà uy hiếp, đe dọa thì chị em có thể trình báo lên cơ quan Công địa phương để giúp mình đảm bảo an toàn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1