Hết tạt sơn vào nhà, đổ phân lên đầu con nợ hay hại người nhà con nợ… để lấy được tiền, thì đây có lẽ là chiêu mới của các tay đòi nợ này các mẹ.

>>> Đòi nợ sai cách, nhóm người ở tù vì tội 'cướp tài sản': Làm ơn mắc họa, mẹ chú ý khi cho vay mượn

Em đọc được tin trên báo Công an TP.HCM thì được biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 16/5/2021, vợ chồng Nguyễn Văn Nuôi, sinh năm 1966, và Trần Thị Kim Thúy, sinh năm 1969, cùng ngụ ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến nhà ông Nguyễn Văn G., sinh năm 1979, ngụ cùng xã để đòi nợ.

Ở đây, vợ chồng Nuôi yêu cầu ông G. viết giấy cam kết trả nợ, nhưng ông G. không đồng ý. Vì thế mà Nuôi đã nắm áo ông G. kéo về nhà mình. Về tới nơi, sợ ông G. bỏ chạy nên vợ chồng Nuôi dùng dây xích trói chân ông G. vào vách nhà rồi lấy ổ khóa khóa lại. Người dân sống gần đó phát hiện nên báo Công an. Ngay sau đó, Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu ông G. và mời vợ chồng Nuôi về trụ sở làm việc.

hình ảnh


Ảnh: Nguyễn Văn Nuôi. Nguồn: Người Lao Động. 

Đến ngày 19/5/2021, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Nuôi để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo em được biết, người nào phạm tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, theo Điều 157 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, tùy mức độ mà bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 12 năm.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Unplash. Ảnh phải: Vợ chồng Nuôi - Thùy. Nguồn: Người Lao Động và Công an TP.HCM. 

Cho vay mượn mà người ta không trả có nhiều cách đúng luật để thực hiện, nhưng phải nhớ rằng, tại thời điểm cho vay mượn phải lập hợp đồng hoặc giấy cho vay mượn đàng hoàng. Nếu được mang ra công chứng càng tốt. Để ‘con nợ’ nếu không thực hiện đúng có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu trả lại. Luật vẫn có quy định xử lý cho những trường hợp không trả được nợ, đặc biệt là đối với các trường hợp có khả năng trả nợ mà vẫn không chịu trả nợ thì có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

hình ảnh


Ảnh: Trần Kim Thúy. Nguồn: Công an TP.HCM. 

Đừng thấy người ta không trả được nợ, rồi dùng các cách trái pháp luật kiểu như tạt sơn, tạt mắm tôm, đổ bô phân lên đầu người khác hay kể cả hại gia đình, người thân của ‘con nợ’, đòi kiểu đó sớm muộn gì cũng đi tù thôi. Không tội hủy hoại tài sản thì cũng tội làm nhục người khác, và với trường hợp trên là tội bắt giữ người trái pháp luật. Lúc đó có được trả nợ thì cũng không xài được.

Vụ việc là bài học kinh nghiệm cho mẹ trong trường hợp muốn đòi nợ ai đó. Hãy học cách ứng xử văn minh, đừng theo vết xe đổ của một số người đã mắc phải, lúc đó, lý lịch đã có tiền án, tiền sự, có hối hận thì cũng đã muộn rồi các mẹ ạ.